Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Nhiều năm nay, trên đường Tua Hai có nhiều đoạn hai bên lề thường xuyên ứ đọng nước. Tình trạng này gây khó khăn cho việc đi lại và ảnh hưởng đến dân sinh môi trường.

|
“Ao nước” trên đường.
Từ ngã tư Bình Minh (xã Bình Minh, TP. Tây Ninh) đi về hướng ngã ba Vịnh (xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành) chừng hơn 500 mét là đến một đoạn lề đường chẳng khác… ao tù, cái ao này nằm trên lề đường bên phải (thuộc địa bàn ấp Bình Trung, xã Bình Minh), nó kéo dài hơn 20 mét. Mặc dù mấy ngày trước không có mưa nhưng sáng 2.8 vừa qua, nơi đây vẫn lênh láng nước.
Có nơi, nước tràn ra gần 1/3 mặt đường. Mỗi khi có xe ô tô lớn chạy ngang qua, nước bắn lên tung toé. Bên trong lề đường, người dân phải đổ đất, đá nâng mặt bằng lên cao để tránh bị nước tràn vào. Chỗ nước ứ đọng, nhiều loại cây hoang, cỏ dại mọc xanh um.
Bà Phạm Thị Khánh, 73 tuổi, chủ sạp bán bánh tét ven đường chỉ vào một cây xoài gần đó kể: “Những năm trước, tôi bán bánh cạnh gốc xoài này. Khoảng 3 năm nay, thỉnh thoảng có xe ủi đến nạo vét hai bên lề đường cho mặt đường rộng ra. Hậu quả là đoạn lề đường này bị trũng xuống thành nơi chứa nước mưa. Nếu mưa ít, nước ứ đọng hai ba ngày rồi cũng khô cạn. Còn khi mưa dầm nước cứ ứ đọng suốt. Một người dân có nhà gần đó phải mua mấy xe tải đá nhuyễn đổ xuống, để ngăn nước tràn vào nhà. Nước cứ đọng thường xuyên, không buôn bán gì được nên tôi phải dời sạp bán bánh của mình đi, cách chỗ cũ khoảng 50 mét”.
Cách khu vực vừa kể chừng vài trăm mét là một đoạn lề đường cũng nằm bên phải, dài khoảng 30 mét (thuộc địa bàn ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi) đã bị chìm sâu trong nước. Trên mặt nước, những đám rau muống đã vươn lên xanh tốt từ bao giờ. Một số nhà dân ở khu vực quanh đó phải lót ván, bao cát… để làm lối đi vào nhà.
Bà Dương Thị Huệ, một người dân sống tại đây cho biết: tình trạng nước ngập ứ đọng như vậy kéo dài khoảng 4 năm nay. Khi trời đổ mưa lớn, nước từ cái “ao trên đường” tràn cả vào sân nhà bà, buộc lòng bà phải mua xi măng về nâng mặt sân cho cao lên. Từ đó, nước không tràn vào sân nhà bà nữa, nhưng cái ao tù đọng nước trước cửa nhà thì vẫn còn nguyên đó. Nhiều người đi đường khi điều khiển xe ngang qua đoạn lề ngập nước này đã bị té ngã.
Nước tù đọng cũng khiến muỗi sinh sản nhiều vô kể. Để lấy lối ra vào nhà mình, bà Huệ phải dùng ván, bao cát lót từ mặt đường vào sân- trông cứ như một con đê ngay trước cửa nhà. Nhà bán tạp hoá, bà Huệ gặp nhiều khó khăn trong công việc làm ăn cũng do tình trạng trên. “Tôi đã đến Đài truyền hình Tây Ninh phản ánh tình trạng này. Đài có hướng dẫn về viết đơn nộp UBND xã và tôi cũng đã phản ánh trực tiếp với một lãnh đạo xã”- bà nói.
Cách ngã ba Vịnh khoảng 1km, bên lề trái cũng có một đoạn lề đường nước đọng trải dài hàng chục mét (thuộc địa bàn ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi). Một số hộ dân cũng phải dùng ván, gạch hoặc đặt ống cống rồi đổ đất lên mới có thể vào nhà được.
Bà Phan Thị Gái, chủ quán hủ tiếu chay ở khu vực này tỏ vẻ bức xúc: “Nước ứ đọng như thế này gần như suốt cả mùa mưa. Tôi phải mua ống cống đặt xuống lề đường rồi đổ đất lên mới vào quán được. Cách đây hơn một tháng, xe ủi đất đến nạo vét hai bên đường, làm bể hết ống cống, tôi phải mua ống cống khác đặt xuống”. Theo bà Gái, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập ứ là do đơn vị thi công khi nạo vét lề đường đã làm không đồng nhất ở các đoạn đường.
“Chỗ này đất mềm thì họ vét sâu xuống, còn đằng kia có nhiều đất đá khô cứng họ không nạo vét được, vì thế ở những nơi lề đường cao lên, nước không chảy qua được thành ra cứ ứ đọng triền miên”- bà Gái nói. Quan sát hai bên lề con đường này chúng tôi thấy có cả chục nơi nước ứ đọng thành ao như thế. Nguy hiểm nhất là ao nước tại ngã ba đối diện với khu di tích lịch sử chiến thắng Tua Hai. Ao nước ở đây khá rộng và sâu, lại án ngữ ngay tại ngã ba nên tất cả các phương tiện giao thông đi ngang điểm giao lộ này đều phải lội nước, không thì phải chạy lấn ra giữa đường, rất dễ dẫn đến tai nạn giao thông.
Trao đổi ý kiến với chúng tôi về tình trạng trên, ông Trần Rạng Đông- Phó Chủ tịch UND xã Đồng Khởi cho biết: cử tri cũng đã nhiều lần phản ánh tình hình ấy. Vì đây là quốc lộ- thuộc Bộ Giao thông và Vận tải quản lý, chúng tôi đã gửi văn bản đến Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 742 thuộc Bộ, đề nghị làm cống thoát nước hai bên đường. Công ty này trả lời: chờ thi công nâng cấp lại toàn bộ con đường từ đây đến Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (huyện Tân Biên) rồi sẽ làm công thoát nước luôn”.
Như vậy là người dân sinh sống, làm ăn hai bên đường Tua Hai vẫn còn phải chịu cảnh “sống chung với lũ” trong một thời gian nữa. Đây là con đường huyết mạch nối liền từ TP. Tây Ninh với những địa điểm quan trọng, như nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Tân Biên, cửa khẩu quốc tế Xa Mát, di tích quốc gia đặc biệt Trung ương Cục miền Nam. Vào những dịp lễ, tết, thường xuyên có nhiều đoàn khách từ khắp nơi trong nước tổ chức tham quan về nguồn đến những nơi này.
Đại Dương