Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Công trình đồ sộ này được tạo nên từ 310 ống thép đánh bóng, xếp thành một vòng cung với độ dài ngắn khác nhau.

Một tác phẩm nghệ thuật mới toanh vừa được giới thiệu tại thủ đô London (Anh). Nó không chỉ có hình dạng kỳ dị, bắt mắt mà còn phát ra thứ âm thanh kỳ ảo vô cùng. Mọi người gọi đó là "quái vật nghìn tay biết hát".
![]() |
Công trình đồ sộ này được tạo nên từ 310 ống thép đánh bóng, xếp thành một vòng cung với độ dài ngắn khác nhau. Người chơi món nhạc cụ khổng lồ này chính là “bà mẹ” tự nhiên.
Bạn đứng ở các vị trí khác nhau sẽ nghe được âm thanh khác nhau phát ra từ “con quái vật” này. Hơn nữa, với hiệu ứng ánh sáng lọt qua ống thép sáng loáng, trải nghiệm nhìn xuyên thấu loạt ống thép xếp như tổ ong cũng rất thú vị.
![]() |
Tác phẩm này được gọi với tên đàn hạc Aeolian. Ở giữa những ống thép khổng lồ này là hệ thống dây, nó sẽ rung lên mỗi khi có gió lùa vào và phát ra âm thanh.
Nghệ sĩ đã sáng tạo ra chiếc đàn hạc siêu độc lạ này, anh Luke Jerram chia sẻ: “Aeolian là dụng cụ đàn dây khổng lồ, được thiết kế để truyền tải sự tĩnh lặng của gió trở thành âm nhạc kỳ diệu”.
![]() |
Aeolian đang được trưng bày tại Canary Wharf, London cho đến ngày 10.5 tới. Sau đợt triển lãm, anh Luke sẽ rao bán tác phẩm của mình.
TT (st)