Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Cô Francine Lace không thể tìm thấy sợi dây chuyền kim cương đâu sau khi để nó trên bàn trà, dù đã cố gắng lục tung cả nhà.

Cô Francine Lace, 44 tuổi, không thể tìm thấy sợi dây chuyền kim cương đâu sau khi để nó trên bàn trà, dù đã cố gắng lục tung cả nhà.
![]() |
Cô Lace và chồng Steve Digby, đến từ Wythenshawe, Greater Manchester, Anh Quốc, đã bỏ cuộc và chấp nhận mất đi sợi dây đáng giá sau nỗ lực tìm kiếm không thành. Tuy nhiên, sau cùng thì mọi hoài nghi đều đổ dồn vào chú mèo Oliver, 5 tuổi. Cô Lace nhận ra, cô đã trở thành nạn nhân của “siêu trộm” mèo. Chú mèo cưng, Oliver, đã ăn sợi dây chuyền trang sức đó khi cô đặt cạnh món ăn ưa thích của con mèo.
![]() |
Lace đưa Oliver tới bệnh viện RSPCA tại Salford. Phim chụp X-Quang cho thấy, có một sợi dây chuyền nằm gọn trong bụng mèo. Sợi dây dài khoảng 60cm, được đính kim cương, đá opal.
Các bác sĩ thú y tại bệnh viện Eccles New Road đã thử phương pháp chờ đợi tự nhiên để con mèo thải sợi dây chuyền qua đường tiêu hoá, nhưng nó đã bị tắc lại. Họ buộc phải phẫu thuật để lấy món trang sức ra khỏi bụng.
Ca phẫu thuật diễn ra thành công và Oliver hiện đang phục hồi, được chăm sóc tại nhà cùng với bốn con mèo khác.
TT (St)