Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Một cậu bé 9 tháng tuổi ở Pakistan vừa phải ra toà với tội danh có ý định giết người sau khi bị cáo buộc sử dụng đá tấn công cảnh sát và nhân viên công ty khí đốt.

![]() |
Mohammad Musa, 9 tháng tuổi, cùng với cha và các thành viên khác trong gia đình bị cáo buộc có ý định giết nhân viên một công ty khí đốt, khi những người này kiểm tra khu Ahata Thanedaran, nơi sinh sống của tầng lớp công nhân. News.com.au cho biết, phiên toà xét xử đầu tiên diễn ra hôm 3.4 tại một toà án ở thành phố Lahore. Reuters dẫn lời Irfan Tarar, luật sư đại diện cho Musa cho biết sự việc xảy ra hôm 1.2 khi cảnh sát cùng các nhân viên công ty khí đốt Sui Gas tới khu Ahata Thanedaran để kiểm tra hóa đơn. Musa sau đó bị cáo buộc có ý định giết người, bằng cách ném đá vào nhóm nhân viên, và làm họ bị thương. Tại phòng xử án, Musa la hét và khóc dù đã được ông nội Muhammad Yasin cho ngồi lên vai. Musa còn phải lăn tay vào biên bản phiên toà. Ông Yasin sau đó vừa dỗ bé bằng cách cho uống sữa, vừa trả lời các phóng viên. "Mọi người trong phiên toà đều nói 'làm thế nào một đứa trẻ bé như vậy lại có thể liên quan vào một vụ án'? Chúng ta đang có cảnh sát kiểu gì đây?", người ông 50 tuổi nói. "Nó bị buộc tội theo Điều 326 và phải trình diện trước toà. Nó còn không biết cách giữ bình sữa thì làm sao có thể ném đá vào cảnh sát?" Thẩm phán Rafaqat Ali Qamar đã yêu cầu đình chỉ công tác với thanh tra trong vụ án và cho phép Musa được bảo lãnh để tại ngoại. Tuy nhiên, cậu bé vẫn phải có mặt trong phiên toà tiếp theo vào ngày 12.4. Theo Chaudhry Irfan Sadiq, luật sư của cả gia đình, toà án nên bác bỏ các cáo buộc đối với Musa. "Toà án cần liên hệ với Toà án Tối cao để xóa bỏ tội danh đối với đứa trẻ vô tội này và tuyên trắng án", ông Sadiq nói. "Sự việc còn cho thấy sự kém cỏi của cảnh sát cũng như bất cập trong cách họ làm việc". Theo ngoisao
![]() Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
![]() |