Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Bé gái mất tứ chi vẫn trổ tài đá bóng
Thứ tư: 11:17 ngày 23/11/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Thiên thần bé nhỏ Ellie Challis ra sân bóng trước sự ngỡ ngàng của các cổ động viên, thậm chí cả cầu thủ đội bạn bởi cô bé sử dụng đôi chân giả.

Thiên thần bé nhỏ Ellie Challis ra sân bóng trước sự ngỡ ngàng của các cổ động viên, thậm chí cả cầu thủ đội bạn bởi cô bé sử dụng đôi chân giả.

Ellie đã chạm tới trái tim của triệu người khi em bước những bước đi đầu tiên trên đôi chân giả sau khi căn bệnh viêm màng não cướp đi cả tứ chi của em vào tháng 7.2005.

Em đã trải qua hầu hết các liệu pháp điều trị, dù là khác thường nhất, để đấu tranh sinh tồn trong bệnh viện, đáng tiếc em vẫn phải chấp nhận từ bỏ cả đôi tay và chân sau 8 tuần nhập viện.

Mẹ của Ellie, cô Lisa, 38 tuổi, chia sẻ: “Tôi rất vui khi được ngắm con gái mình đá bóng. Khi nó mất đi đôi chân, chúng tôi không bao giờ tưởng tượng một ngày con bé sẽ chơi bóng đá tài đến vậy. Tất cả những đứa trẻ khác đều có cơ thể hoàn toàn bình thường, và Ellie vẫn bắt kịp được thành viên trong đội. Đội bóng ưa thích của Ellie là Arsenal và con bé cùng với bố không bỏ qua trận bóng nào của của họ. Ellie đúng là fan cuồng bóng đá”.

Ellie mắc phải căn bệnh viêm màng não bẩm sinh do cô Lisa bị cúm khi mang thai.

Cô Lisa, hiện đang sống tại Essex (Anh) cùng với chồng, chú Paul, 48 tuổi, nói: “Ellie thức dậy vào một buổi sáng và cảm thấy mệt mỏi. Con gái tôi đã sốt quá cao và chân tay như không thể cử động được vậy. Tôi đã đưa nó tới bệnh viên, kiểm tra máu rồi lại được về nhà điều trị”.

Nhưng khi về tới nhà, cô Lisa phát hiện nhiều nốt đỏ xuất hiện ở sau lưng Ellie. Chỉ bốn tiếng sau, những nốt đỏ lan khắp người. Con bé nhanh chóng được đưa trở lại bệnh viện. Ellie đã lịm đi rất nhanh, chỉ trong vài phút, cả cơ thể chuyển sang màu xanh và thâm tím. Vài giờ sau, tim ngừng đập, các bác sĩ gọi vợ chồng cô Lisa vào nói lời từ biệt.

Cô Lisa còn có hai người con khác, Taila, 12 tuổi và Connor, 14 tuổi. “Paul và tôi chỉ biết đứng cuối giường gào thét khi hay con bé đã sống lại bằng phép màu nào đó. Chúng tôi nghĩ đã mất Ellie mãi mãi, may mắn thay tim bé đã đập trở lại” – cô Lisa xúc động nhớ lại.

Nhưng chỉ bốn ngày sau đó, chân tay bé Ellie bỗng trở nên tím tái và phải cắt bỏ. “Ca phẫu thuật kéo dài trong sáu tiếng, tôi thực sự sốc khi nhìn thấy con bé, chỉ còn lại cơ thể tí hon. Tôi chỉ biết khóc”, người mẹ ba con nói.

Ellie đã sử dụng chân giả chỉ sau vài tuần phẫu thuật, nhưng em chưa thể đi lại được vì vết mổ vẫn còn quá đau. Bằng nghị lực, Ellie nay đã có thể chạy nhảy, chơi đá bóng bằng đôi chân giả.

TT (St)

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh