Giữa một Thị xã ồn ã, Bến
Trường Đổi như lá phổi xanh, mang đến
bầu không khí trong lành cho
người dân phố thị.
(BTNO)- Tôi cũng hơi
bất ngờ khi ở giữa lòng đô thị đang hối hả lên thành phố lại có một nơi tĩnh
lặng, yên bình đến vậy. Chiều xuống, những cánh cò, cánh vạc chao nghiêng từ
phía xa xa bóng núi, vượt qua rạch Tây Ninh, cánh đồng nước lũ chưa kịp rút… về
đậu trên những tàng cây của Khu du lịch sinh thái bến Trường Đổi, nằm cuối đường
Phan Châu Trinh, phường 1, Thị xã.
Đã bất ngờ khi nghe thoảng
trong gió mùi bùn, mùi rạ, lại càng bất ngờ khi khu du lịch có vẻ hoang tàn,
dường như đã lâu không được chăm sóc. Đi loanh quanh tìm chủ nhân, gặp cô bé
dáng nho nhỏ, hỏi thăm, nó cười: “Ba mẹ con lớn tuổi rồi, không chăm nổi chú
ơi!”.
Phải một lúc sau, chủ nhân
của khu du lịch này mới đi rẫy về. Anh bảo mình tên Chí Hùng, từng làm ở Sở Giáo
dục – Đào tạo. Lúc nghỉ việc, có bao nhiêu tiền, vợ chồng anh đổ hết vào khu
này. Chỉ nội phần đất cặp bờ rạch Tây Ninh mà anh làm khu du lịch đã có diện
tích đến 19.000m2, thêm bên kia rạch, khoảng đồng ruộng là 45.000m2
nữa… “Tại mình ít vốn nên tới đó là chịu. Bây giờ, giá như có ai chịu chung tay
đầu tư với mình!” – anh vừa cười, vừa đeo cái đèn chụp lên đầu rồi vội vã đi,
khuất sau những bóng cây um tùm.
Chiều dần xuống, lác đác vài
ba nhóm học trò len lỏi trong khu du lịch, tìm đường ra ruộng, chỉ để được tận
hưởng bầu không khí trong lành, tịch mịch. Bến Trường Đổi có khác gì “cái nhân”
sinh thái, lá phổi xanh giữa lòng đô thị.
Dưới đây là những hình
ảnh của Khu du lịch sinh thái bến Trường Đổi:
Bến Trường Đổi: là nơi
Trương Quyền liên kết với Pu kôm pô- một hoàng thân Khmer, tiêu diệt quan chủ
tỉnh Tây Ninh là Larclause cùng sĩ quan phụ tá Lasage và 11 lính Pháp vào ngày
7.6.1866.
Lối vào, qua cây cầu nhỏ
bằng bê tông giả gỗ
Dưới chân cầu là một chiếc
thuyền đã nát, phía xa là ngôi nhà được xây dựng, dự định làm nhà hàng, nơi tổ
chức tiệc cưới.
Từ khu du lịch nhìn qua con
rạch là xóm nhà nhỏ lụp xụp, gần đường Phan Chu Trinh
Mặt hồ tĩnh lặng
Cây cầu bắc qua hồ, nhưng đã
gãy
Nắng tràn trên mặt hồ
Ngôi nhà sàn nhỏ cạnh
hồ
Căn chòi nhỏ là nơi cho
khách dừng chân
Những lối đi đầy cỏ dại, tàn
cây rũ xuống, rễ đan trên mặt đường vừa hoang sơ, vừa hấp dẫn lạ
Đặng Hoàng Thái