Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Biểu tình chống Charlie Hebdo ở Afghanistan biến thành bạo lực
Chủ nhật: 03:12 ngày 01/02/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Những đám đông người dân Afghanistan tức giận vì tranh biếm hoạ xúc phạm nhà tiên tri Mohammad được xuất bản trên tạp chí trào phúng Pháp Charlie Hebdo đã đổ xuống các đường phố ở thủ đô Kabul hôm 31.1 để chỉ trích tuần báo này.

Vài người biểu tình cầm biểu ngữ và áp phích viết “Cái chết sẽ đến với nước Pháp” và “Cái chết sẽ đến với kẻ thù của đạo Hồi”.

Những người biểu tình đốt lửa khắp nơi trong cuộc biểu tình chống Charlie Hebdo tại thủ đô Kabul, Afghanistan hôm 31.1. Ảnh: PressTV

Những người tham gia biểu tình chỉ trích truyền thông phương Tây vì làm lây lan Islamophobia (nỗi sợ hãi đối với đạo Hồi) và thái độ thù địch chống người Hồi giáo.

Cuộc biểu tình biến thành bạo lực khi cảnh sát chống bạo động xuất hiện và cố giải tán đám đông những người biểu tình giận dữ. Cảnh sát được cho là đã bắn chỉ thiên và nổ súng vào những người biểu tình ném đá.

Truyền thông địa phương dẫn lời các nhân chứng nói rằng, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và vài người khác bị thương trong các cuộc đụng độ dữ dội giữa cảnh sát và người biểu tình.

Tuy nhiên, Cảnh sát trưởng thủ đô Kabul, ông Abdul Rahman Rahimi phủ nhận báo cáo về các trường hợp tử vong, cho biết, chỉ có 24 người, bao gồm một vài cảnh sát, bị thương trong cuộc đụng độ.

Phó cảnh sát trưởng Kabul, ông Gul Agha Rohani cũng bác bỏ những thông tin cho rằng cảnh sát sử dụng đạn thật để giải tán đám đông biểu tình. Ông Gul Agha Rohani nói: “Những người biểu tình ném đá vào cảnh sát, và cảnh sát chỉ bắn vài phát súng trên không để ngăn cản người biểu tình”.

Ngày 14.1, tạp chí Charlie Hebdo một lần nữa xuất bản ấn phẩm mới nhất của mình với hình nhà tiên tri Mohammed xuất hiện trên trang bìa cùng dòng chữ “Tôi là Charlie”, bất chấp những cảnh báo cho rằng động thái này là một sự khiêu khích.

Tạp chí Charlie Hebdo chỉ định in 3 triệu bản, nhưng sau đó đã nâng số lượng bản in lên đến 5 triệu bản, tức là gấp gần 90 lần con số 60.000 bản in hàng tuần của tạp chí này trước khi xảy ra vụ tấn công ngày 7.1 khiến 8 người trong toà soạn tạp chí này thiệt mạng. 

TRINH DƯƠNG

Theo PressTV

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh