Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chuyện bắt đầu từ cách đây đúng một năm. Trong một lần đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh thăm người thân, Đỗ Thị Diễm Hương, bí thư chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Tân Châu đã chứng kiến cảnh phát cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo. Về, Hương nghĩ ngay đến việc học theo cách làm nhân đạo ấy.

Các bạn đoàn viên đang trổ tài chế biến |
Chuyện bắt đầu từ cách đây đúng một năm. Trong một lần đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh thăm người thân, Đỗ Thị Diễm Hương, bí thư chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Tân Châu đã chứng kiến cảnh phát cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo. Về, Hương nghĩ ngay đến việc học theo cách làm nhân đạo ấy. Nhưng cái khó là lấy tiền ở đâu để làm từ thiện? Rồi làm sao để duy trì bữa ăn từ thiện một cách lâu dài? Suy nghĩ mãi, cuối cùng Hương đề xuất giải pháp: đi làm thêm gây quỹ. Rất may là khi ý kiến đưa ra, các bạn đoàn viên trong chi đoàn đều đồng tình ủng hộ. Thế là trong dịp lễ Giáng sinh chi đoàn nhận làm dịch vụ giao quà Noel. Bên cạnh đó, chi đoàn còn tổ chức giữ xe thuê cho những người đi chơi Noel, kèm theo… bán bong bóng, bán trái cây, nước uống để gây quỹ. Trong đợt làm thêm này, đã thu được 800.000 đồng tiền lãi. Đến ngày lễ Tình nhân chi đoàn liền tổ chức đi bán hoa hồng, các bạn trẻ trong chi đoàn đã bỏ công xuống tận thành phố Hồ Chí Minh để mua hoa giá gốc rồi đem về chia nhau đi bán lẻ. Chỉ trong hai ngày 13 và 14.2.2009, đã thu được 1,9 triệu đồng tiền lãi. Các bạn đoàn viên trong chi đoàn còn tự nguyện trích lương mỗi tháng 5.000 đồng/người để góp thêm vào cho quỹ.
Nhưng khi đã có nguồn quỹ tạm gọi là “dồi dào” rồi thì việc tổ chức nấu nướng cũng không hề đơn giản. Bởi do đặc thù của công việc ở bệnh viện là phải trực cả ngày lẫn đêm cho nên chi đoàn nghĩ cách chia tổ và luân phiên nhau nấu nướng. Từ 4 giờ sáng, các bạn đoàn viên đã thức dậy vào bệnh viện, mỗi người một việc chia nhau: người bắc nước, người bằm thịt, thái cà rốt, hành… Trần Thị Hồng Phương, một đoàn viên trong chi đoàn bày tỏ: “Tuy cực một chút nhưng mà vui, nghe một lời cảm ơn của bệnh nhân là bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến hết”.
Khi trời hửng sáng thì nồi cháo cũng vừa chín tới. Nhìn người bệnh vui mừng đón nhận tô cháo dinh dưỡng được phục vụ miễn phí mới thấy hết ý nghĩa việc làm của các bạn trẻ. Cụ bà Trần Thị Nga, 75 tuổi, nhà ở xã Suối Ngô vào bệnh viện vì chứng gai cột sống “làm một loáng” hết sạch tô cháo, sau khi ăn xong, bà vui vẻ bảo: “Già rồi nên khó ăn! Bữa nay được ăn cháo dinh dưỡng, tôi thấy ngon lắm, vừa miệng lắm”. Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, mẹ của bệnh nhân Nguyễn Thị Tường Vi đã thật thà nói: “Mỗi sáng tôi phải mất 10.000 đồng tiền ăn sáng cho cháu. Riêng bữa nay thì cả hai mẹ con tôi đều được no bụng mà không mất đồng nào cả”.
Tính đến nay chi đoàn Bệnh viện đã tổ chức được ba đợt phục vụ cháo dinh dưỡng miễn phí với khoảng 280 suất cho bệnh nhân. Chuẩn bị cho hoạt động của những tháng còn lại trong năm 2009. Bí thư chi đoàn Đỗ Thị Diễm Hương cho biết: “Ngoài việc mỗi tháng hai lần nấu cháo dinh dưỡng và nấu nước sôi phát cho bệnh nhân, tới đây chúng tôi còn có hai đợt đi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con ở vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tổ chức một đợt đi tặng tập vở cho những học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn”.
HT