Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Người dân Kỳ Giang, Trùng Khánh (Trung Quốc) đang xôn xao bàn tán về mơ ước tìm ý trung nhân của “chú lùn” tên Đặng Tể Lễ.

Những ngày gần đây người dân khu vực Kỳ Giang, Trùng Khánh (Trung Quốc) đang xôn xao bàn tán về mơ ước tìm ý trung nhân của “chú lùn” tên Đặng Tể Lễ. Năm nay đã gần 40 tuổi (sinh năm 1972) nhưng chiều cao của anh vẫn rất khiêm tốn (1,05 mét). Mặc dù vậy, chưa khi nào Đặng Tể Lễ cảm thấy ngại ngùng hay thiếu tự tin khi đối diện với người xung quanh.
Vào thời điểm Tết đến xuân về, anh cũng mong có được ý trung nhân để dẫn về quê ra mắt người thân. Từ cuối tuần qua, Tể Lễ đã nảy ra ý tưởng "rao" quảng cáo tìm người yêu với tiêu chuẩn: không giới hạn chiều cao, thông minh xinh đẹp, khỏe mạnh và nhanh nhẹn.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hàng ngày, ngoài công việc tiếp đón khách cho một cửa hàng ăn ở gần nhà, anh Đặng đã không ngại mang theo tấm biển ghi rõ ý nguyện tìm “một nửa”. Trước sự quan tâm của mọi người, “chú lùn” đáng yêu chia sẻ: “Tôi có 2 chiếc điện thoại. Trước đây một chiếc dùng để chơi điện tử còn một chiếc để nghe gọi và xem thời gian. Tôi đang tính sẽ viết thêm số điện thoại của mình lên tấm quảng cáo tìm vợ này để mọi người tiện liên lạc khi có đối tượng thích hợp muốn giới thiệu…”.
Trước những nghi vấn về sự chân thành khi thực hiện màn tìm kiếm “một nửa” quá mạnh bạo, anh Đặng cho biết: “So sánh với việc làm quen trên mạng thì tôi giới thiệu bản thân bằng hình thức này chẳng có gì là hoang đường cả”.
(Theo 24h)