Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Hội xuân Núi Bà năm trước để lại vài điểm chưa được hay cho du khách. Như: tiểu thương phản ứng Công ty du lịch Tây Ninh vì nhiều lý do; đêm khai mạc Hội xuân thì bãi giữ xe mô tô kẹt cứng vv…vv… Hội xuân năm nay, không biết có khắc phục được những hiện tượng nêu trên hay không?

Cổng chào khu du lịch núi Bà vẫn chưa có gì mới.
Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, nhưng sáng ngày 13.1.2016, khi chúng tôi đến thăm khu di tích lịch sử văn hoá - danh thắng và du lịch núi Bà Đen (gọi tắt là Khu du lịch núi Bà) nhận thấy nơi đây đã bắt đầu chuẩn bị cho mùa Hội xuân.
Điểm đổi thay rõ nhất là công trình cải tạo hồ nước phía sau nhà hàng Thuỳ Dương cũ đã cơ bản hoàn thành. Ven hồ là lối đi dành cho người đi bộ, được lát gạch sạch sẽ, có cắm cọc, giăng dây để bảo đảm an toàn cho khách qua lại. Xung quanh hồ có trồng hoa kiểng, nhiều nhất là mai. Nếu những cây mai này ra hoa đúng tết thì nơi đây sẽ là một không gian rực sắc mai vàng. Hồ cũng đã tích nước đầy ắp. Nước hồ trong xanh. Giữa hồ có một vài cụm bông súng đang ra hoa. Những năm trước, hồ này có dịch vụ cho thuê thuyền thiên nga để dạo chơi trên mặt nước. Năm nay, chưa biết dịch vụ này có tiếp tục hoạt động hay không?
Điều đáng tiếc là hồ nước xinh đẹp ấy gần như bị che khuất hoàn toàn bởi dãy ki- ốt bán hàng ven con đường dẫn vào khu du lịch. Từ hồ nước nhìn lên là một đám dương, tràm bông vàng, keo tai tượng. Tiếp đó là một dãy ki-ốt dọc theo lối đi. Thả bước dạo ven hồ, nhìn lên, du khách sẽ được “chiêm ngưỡng” đủ các thứ luộm thuộm phía sau các ki-ốt. Còn khi đi trên trục đường chính vào núi, tầm nhìn của du khách sẽ bị các dãy ki ốt chắn hết, khó mà phát hiện ra dưới chân núi Bà có một công trình hồ nước đẹp mơ màng. Từ thực tế đó cho thấy, nếu di dời toàn bộ dãy ki-ốt trên trục đường chính vào núi thì nơi đây sẽ trở thành một công viên rộng rãi, thoáng đãng, thân thiện. Hẳn đây sẽ là ấn tượng đẹp đẽ đầu tiên ghi vào tâm trí của đông đảo du khách mỗi khi đến với khu du lịch núi Bà.
Trên trục đường chính vào núi, chúng tôi còn ghi nhận một hình ảnh không hay. Đó là hai chú ngỗng không biết của ai đang được thả rong ven đường. Hai chú ngỗng khá hung dữ, mỗi khi có người lạ đi ngang, chúng kêu quang quác, xoè cả cánh ra rượt cắn. Ngồi trên ghế đá ven đường quan sát, tôi thấy có khá nhiều du khách đang mải mê ngắm cảnh bất ngờ bị hai chú ngỗng tấn công liền hết hồn bỏ chạy. Việc chăn nuôi gia súc, gia cầm, kể cả thú cưng như chó, mèo trong khu du lịch dễ gây ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh và có thể làm hại du khách.
Công tác chuẩn bị Hội xuân năm nay nhìn chung có vẻ khởi đầu hơi chậm. Vào thời điểm này, cổng chào phía trước vẫn còn để nguyên như cũ. Mái tôn lợp trên cổng chào bị bong tróc nước sơn loang lổ. Hàng cờ phướn trên nóc mái- cây thì ngã gãy, cây rách te tua. Ngay cổng chính, một vài công nhân leo lên sửa lại mấy bóng đèn. Bên trong khuôn viên, hai công nhân khác đang chậm rãi thay vải cho mấy đoá hoa sen cách điệu và sơn lại khung sắt. Trên bãi đất trống trước động Kim Quang, một số công nhân khác tưới các luống hoa cho kịp tết. Ngoài các hoạt động trên, chúng tôi chưa ghi nhận gì thêm để gọi là có không khí khởi dộng, sẵn sàng chào đón khách trong mùa xuân mới.
Đáng ngại nhất là con đường nhựa nối từ cổng trước ra cổng sau khu du lịch núi Bà, bao năm nay vẫn còn đó hai đoạn đường thi công dang dở. Một đoạn dài khoảng 100 mét, một đoạn ngắn khoảng 50 mét. Cả hai đoạn đều đã trải đá xong, chỉ còn thảm nhựa bê tông nữa là hoàn thành. Thế mà không hiểu vì sao, chúng cứ bị bỏ ì ra đó. Hằng ngày, trên đoạn đường này thường xuyên có nhiều xe tải chở đất đá, hàng nông sản qua lại. Vào mùa Hội Xuân đông nghịt xe cộ lưu thông trên đường. Các phương tiện giao thông qua lại lâu ngày đã khiến lớp đá trên đường bị bong tróc, tạo thành ổ gà, ổ vịt hoặc những viên đá lồi ra nằm lởm chởm trên mặt đường, rất dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Các phương tiện qua lại làm cho bụi đường bốc lên mù mịt, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Bãi xe mô tô chính của khu du lịch cũng là một nỗi ám ánh đối với du khách trong mùa Hội xuân Núi Bà. Hàng chục năm nay, năm nào cũng vậy, cứ vào những lúc cao điểm như khai mạc, bế mạc Hội Xuân là bãi xe đều bị kẹt cứng. Hàng trăm du khách phải đứng chờ gần một giờ mới được đem xe vào bãi hoặc lấy xe ra khỏi bãi. Nhiều du khách không chờ đợi nổi đành phải quay ngược ra các bãi giữ xe tư nhân ở bên ngoài để gửi. Đây là một trong những nguyên nhân tạo cơ hội cho các bãi giữ xe tư nhân mọc lên, góp phần gây thất thu và tạo ra cảnh bát nháo tại một khu du lịch nổi tiếng. Trong khi đó, khuôn viên bãi giữ xe chính của khu du lịch rộng hơn 2 ha, hai mặt của bãi giữ xe này đều tiếp giáp với đường giao thông chính, chỉ cần tăng cường thêm một số nhân viên, mở thêm vài cổng vào ra bãi giữ xe là giải quyết được vấn đề.
Về hoạt động kinh doanh trong Hội xuân Núi Bà, năm nay nghe các tiểu thương xôn xao bàn tán về vấn đề tổ chức mô hình hội chợ. Những năm trước đây, trong khu vực tổ chức Hội xuân Núi Bà chỉ có một đoàn hội chợ hoạt động. Năm nay, dư luận bàn tán về việc Công ty du lịch Tây Ninh cho thêm một đơn vị tổ chức hội chợ khác vào hoạt động chung tại bãi đất trống, đối diện cổng chính chùa Hạ. Theo quan sát của chúng tôi, diện tích bãi đất trống, đối diện cổng chính chùa Hạ không rộng lắm, khoảng hơn 0,1 ha, chỉ cần một đơn vị tổ chức hội chợ là đủ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách. Thêm một đơn vị nữa sẽ trở nên quá chật.
Trong kế hoạch tổ chức Hội xuân Núi Bà Đen năm Bính Thân- 2016, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc chỉ đạo về hoạt động kinh doanh dịch vụ như sau: rà soát, sắp xếp ổn định các cơ sở kinh doanh dịch vụ phù hợp với điều kiện về không gian, cảnh quan môi trường trong khu di tích, vừa bảo đảm đáp ứng nhu cầu kinh doanh dịch vụ, vừa bảo đảm văn minh lịch sự. Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm; niêm yết và bán đúng giá các loại sản phẩm hàng hoá, dịch vụ; thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng thái độ ứng xử có văn hoá trong giao tiếp, mua bán với khách tham quan.
Với những điều ghi nhận thực tế ở khu du lịch núi Bà như hiện nay, chưa ai biết Hội xuân năm nay sẽ như thế nào. Hy vọng ban lãnh đạo Công ty du lịch Tây Ninh giải đáp trong thời gian tới.
Trường Sơn