Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nhà nọ treo một cái cái bảng to đùng trước cửa: "Coi chừng nhà có chó".

Nhà nọ treo một cái cái bảng to đùng trước
cửa: "Coi chừng nhà có chó".
![]() |
Nhưng bước chân vào nhà ai cũng phải ngạc nhiên và buồn cười vì đó là một con chó cảnh bé tẹo. Có người tò mò quá nên hỏi:
- Con chó bé tẹo thế kia, có cắn được ai đâu mà phải cảnh báo?
- Bác thông cảm, em phải làm cái bảng to vì mấy lần chó nhà em bị người ta giẫm bẹp.
***
Đêm tân hôn của nữ thư ký
Đêm tân hôn, chú rể nói:
- Em nói nhỏ một chút, người khác nghe thấy, xấu hổ lắm!
- Sao anh nói giống hệt giám đốc vậy.
Theo NS/VNE