Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Dân “chê” khu tái định cư An Tịnh
Thứ sáu: 06:50 ngày 02/01/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, điều kiện sinh sống của người dân ở khu tái định cư phải bằng hoặc cao hơn so với nơi ở cũ. Nhưng trên thực tế, đa số người dân thuộc diện được cấp đất ở khu tái định cư An Tịnh lại “chê” nơi ở mới, họ thà chấp nhận sống tạm bên ngoài hơn là vào đó ở. Điều này cho thấy, điều kiện sống tại nơi ở mới chưa đủ để người dân yên tâm về chuyện “an cư lạc nghiệp”.

Ông Khải, 63 tuổi bên phần đất của mình trong khu tái định cư.

Để bố trí nơi ở mới cho các hộ dân bị thu hồi đất phục vụ cho việc xây dựng các khu, cụm công nghiệp, công trình công cộng, huyện Trảng Bàng có quy hoạch một khu tái định cư ở ấp Suối Sâu, xã An Tịnh. Tuy nhiên, hơn mười năm nay, việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu tái định cư này vẫn chưa hoàn thành, khiến nhiều hộ dân không muốn vào ở, mà cho dẫu họ có muốn vào ở thì cũng không ở được.

CÓ ĐẤT CŨNG NHƯ KHÔNG

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Khải, hiện ngụ khu phố Gia Huỳnh, thị trấn Trảng Bàng cho biết, trước đây, ông bà làm ăn, sinh sống trên phần đất diện tích 0,4 ha bao gồm đất thổ cư và nông nghiệp ở ấp An Bình, xã An Tịnh. Sau đó, khu đất của ông bà rơi vào quy hoạch làm Khu công nghiệp Trảng Bàng. Năm 2000, gia đình ông Khải được huyện bố trí cho một phần đất trong khu tái định cư An Tịnh. Nhìn con đường dẫn vào lô đất của mình sình lầy nước đọng, xung quanh cỏ dại mọc đầy, vợ chồng ông Khải không khỏi ngán ngẩm.

“Tôi kêu bán mấy năm nay nhưng không ai mua”- bà Mai vợ ông Khải nói. Trước tình hình đó, vợ chồng ông Khải đành gom góp tiền dành dụm và vay thêm ở ngân hàng để mua một căn nhà khác ở khu phố Gia Huỳnh. Nhắc chuyện cũ, bà Mai vẫn chưa hết ngao ngán kể rằng: trước khi nhận đất, nghe UBND huyện hứa hẹn viễn cảnh ở khu tái định cư này đẹp lắm.

Nào là có bồn hoa, có nhà trẻ… Thế mà bây giờ nơi này cũng như một bãi đất hoang. Cỏ mọc um tùm đến nỗi vợ chồng bà không còn nhận ra đâu là phần đất của mình. May có người cháu làm việc ở Phòng Tài nguyên- Môi trường, bà Mai nhờ phô tô giùm bản đồ địa chính của khu tái định cư, rồi đánh dấu vào chỗ phần đất của mình. Mỗi lần vào thăm đất, bà Mai phải cầm theo bản đồ để dò mới biết được đất của mình ở chỗ nào! “Bây giờ, tôi chỉ mong có nhà đầu tư nào vào mua khu tái định cư này để tôi bán đất cho rồi”- bà Mai nói với vẻ bất mãn.

 Ông Nguyễn Văn Lõi, 83 tuổi, ngụ ấp An Phú, xã An Tịnh cũng khổ sở vì có đất trong khu tái định cư An Tịnh. Gia đình ông có 2 ha đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch Khu công nghiệp Trảng Bàng và đã được cấp 5 phần đất trong khu tái định cư An Tịnh.

Phần đất của ông Lõi nằm ngoài mặt tiền thì không vấn đề gì nhưng 4 phần đất còn lại của các con ông đều là những lô bên trong khó mà vào đó để cất nhà hay làm ăn, sinh sống gì được. Ông Lõi than phiền: “Trong đó cỏ mọc đầy, cống thoát nước bị bít hết, đường giao thông thì hư hỏng, mùa mưa, nước ngập không đi lại được. Mấy đứa con tôi muốn vào đó cất nhà nhưng nhìn thấy rồi đâm… bất mãn.

Khi UBND huyện cấp đất có hứa sẽ làm nhà thương, trường học nhưng tới bây giờ vẫn chẳng thấy xây dựng gì”. Ông Lõi bày tỏ mong muốn: khu tái định cư cần được xây dựng đường giao thông, có hệ thống cấp, thoát nước đàng hoàng và phải có chợ, trường học để người dân có thể vào đó sinh sống, làm ăn.

Anh Lê Thanh Hùng- con rể của vợ chồng ông Lõi cũng có đất trong khu tái định cư An Tịnh. Mang tiếng là có đất ở đây nhưng hơn 10 năm qua, gia đình anh Hùng phải về tá túc bên nhà cha mẹ ruột ở ấp Suối Sâu. Do di chứng sốt bại liệt hồi bé, hai chân anh Hùng bị teo nhỏ, không đi đứng được, hằng ngày anh kiếm sống bằng nghề nạo dừa, xay bột.

Vợ anh làm công nhân trong Khu công nghiệp và chế xuất Linh Trung III. Các con của anh chị đều còn đi học. Hiện nay, cả gia đình anh Hùng phải sống chen chúc trong căn nhà chật chội của cha mẹ, khó khăn trong sinh hoạt nhưng anh không biết làm sao để có thể vào ở trên chính phần đất của mình ở khu tái định cư An Tịnh.

NHƯ BÃI ĐẤT HOANG

Những ngày cuối năm 2014, đến khu tái định cư An Tịnh, chúng tôi cứ ngỡ đây là một bãi đất bỏ hoang. Bên trong toàn cỏ dại mọc um tùm, có chỗ cây cỏ cao lút đầu người. Rải rác trong đó là những chú bò đang nhởn nhơ gặm cỏ. Thấp thoáng trong đám cỏ ven đường có một vài nắp hố ga, cống thoát nước ló lên, miệng cống đã bị rác rưởi bít kín từ lúc nào. Đường giao thông trong khu tái định cư tuy đã có nhưng thấp trũng.

Trời không mưa nên không gây đọng nước nhưng trên mặt đường vẫn còn in hằn những vết xe bị lún sâu. Điều đó cho thấy đất nơi đây từng bị sình lầy, trơn trượt. Xung quanh khu đất, rác thải sinh hoạt bốc mùi hôi thối, có đống ai đó đang đốt làm khói bốc lên mịt mù. Hai bên đường dẫn vào khu tái định cư, cả chục chiếc xe buýt chờ rước công nhân đậu thành những hàng dài. Nhìn từ xa, khu tái định cư An Tịnh vừa giống một bãi đất hoang vừa giống một bến xe công cộng.

Một trong những đống rác thải ở khu tái định cư An Tịnh.

Trò chuyện với chúng tôi về khu tái định cư hoang phế kể trên, ông Nguyễn Minh Xinh- Phó trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Trảng Bàng cho biết, khu tái định cư An Tịnh có diện tích 6,5 ha, được chia ra thành 456 nền đất thổ cư. Mỗi nền có diện tích 4,5 x 20m.

Tính đến nay, khu tái định cư đã giao 395 nền đất cho 395 hộ dân có đất ở Khu công nghiệp Trảng Bàng, Khu công nghiệp và chế xuất Linh Trung III. Còn lại 61 nền giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện quản lý. Trong số đó, có 21 nền được tiếp tục giao cho người dân có đất thuộc Dự án khu phố thương mại và nhà ở xã hội (Dự án 27.7), 1 nền cấp cho hộ ông Lê Minh Hoàng theo quyết định của UBND tỉnh.

Đề cập đến thực trạng cơ sở hạ tầng trong khu tái định cư An Tịnh, ông Xinh cho biết thêm: những năm qua, UBND huyện Trảng Bàng đã đầu tư xây dựng trong khu tái định cư An Tịnh những hạng mục như san lấp mặt bằng, cắm mốc, phân lô, làm đường sỏi đỏ, lắp đặt hệ thống điện, cấp nước cứu hoả, thoát nước.

Đến cuối năm 2005, những hạng mục này cơ bản đã hoàn thành, dân có thể vào cất nhà ở được. Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2014, mới có 29 hộ dân có đất sát mặt tiền đường nhựa vào cất nhà ở hoặc kinh doanh buôn bán. Còn 366 lô đất phía trong vẫn chưa thấy có người vào ở.

Cũng theo ông Xinh, vừa qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đã có văn bản đề xuất lên UBND tỉnh và các ngành chức năng về việc cho thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu tái định cư An Tịnh như: nhựa hoá công trình giao thông, xây dựng công viên cây xanh, công trình cấp thoát nước và trường mầm non theo hồ sơ thiết kế. Tuy nhiên, UBND tỉnh và các ngành chức năng có đồng ý với những đề xuất đó hay không thì ông Xinh không rõ.

Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, điều kiện sinh sống của người dân ở khu tái định cư phải bằng hoặc cao hơn so với nơi ở cũ. Nhưng trên thực tế, đa số người dân thuộc diện được cấp đất ở khu tái định cư An Tịnh lại “chê” nơi ở mới, họ thà chấp nhận sống tạm bên ngoài hơn là vào đó ở. Điều này cho thấy, điều kiện sống tại nơi ở mới chưa đủ khiến người dân yên tâm về chuyện “an cư lạc nghiệp”.

Đại Dương - Thái Hoà

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh