Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Nếu chấn chỉnh, khắc phục cho được những hiện tượng lôi thôi, thì bộ mặt phố phường ngày xuân trên đất Tây Ninh của chúng ta sẽ đẹp hơn nhiều, còn người dân sẽ hài lòng hơn rất nhiều.

Một đoạn đường CMT8 đẹp lung linh.
Những ngày cuối năm, nhiều tuyến đường tại thành phố Tây Ninh và các huyện khác trong tỉnh được trang hoàng rực rỡ. Cảnh quan nhìn chung như khoác lên mình chiếc áo mới của mùa xuân. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hình ảnh chưa đẹp mắt, nếu không muốn nói là lôi thôi, nhếch nhác.
Rạng ngời sắc xuân
Tại thành phố Tây Ninh, nơi được tô điểm rực rỡ nhất có lẽ là đường 30.4, đoạn từ Đài Phát thanh - Truyền hình đến ngã ba Mũi Tàu. Ngoài cổng chào với hàng chữ “Chung tay xây dựng thành phố văn minh thân thiện” còn có thêm nhiều cụm đèn led với hình ảnh hoa mai, hoa sen dọc theo dãy trụ đèn. Giữa hai trụ đèn là những dây đèn led, trên đó lủng lẳng những quả cầu sáng trưng. Trên con lươn, xen kẽ giữa những gốc xà cừ là các tiểu đảo, trên đó lắp đầy hoa mào gà đỏ rực và hoa cúc vàng tươi tắn. Ban đêm, khi phố phường lên đèn là cả đoạn đường đẹp lung linh.
Đường 30.4, đoạn từ điểm giao cắt với đường Pasteur cho tới điểm giao cắt với đường Lê Lợi năm nay có lắp đặt hai cổng chào cao to. Trên hai con lươn cắm đầy cờ phướn với các màu xanh, đỏ, vàng. Hoa kiểng hai bên đường đã được cắt tỉa gọn gàng. Đường phố cũng được quét dọn sạch đẹp.
Trên con lươn đường Cách Mạng Tháng Tám- đoạn từ giao lộ đường 30.4 trải dài đến cửa Hoà Viện- Toà thánh năm nay cũng có lắp đặt các cụm đèn led đối xứng với nhau kèm theo hình ảnh hoa mai, hoa đào xen kẽ rất đẹp mắt.
|
Tiểu đảo xinh xắn trên đường 30.4
Đường Nguyễn Chí Thanh vào những ngày giáp tết năm nay cũng thật lộng lẫy. Nhiều cây kiểng trên dải phân cách cứng được trang trí với đèn chiếu sáng màu xanh, ban đêm, ánh đèn từ dưới gốc cây chiếu ngược lên làm cho tất cả cây kiểng đều bừng sáng.
Không chỉ riêng thành phố Tây Ninh, nhiều huyện khác cũng chăm chút đầu tư làm đẹp phố phường. Ở Hoà Thành, các khu vực đầu đường Phạm Văn Đồng (xã Hiệp Tân) và Hùng Vương (thị trấn Hoà Thành) đều được trang hoàng bằng những dây đèn led giăng ngang trên cao cùng với dòng chữ “Mừng Xuân Bính Thân 2016 và những hình ảnh trang trí cách điệu, trông cứ như cái cổng chào điệu đà, duyên dáng. Hai bên đường Hùng Vương, hoa mai vàng và sen hồng bằng đèn led phô sắc rực rỡ trên các trụ đèn.
Huyện nông thôn Dương Minh Châu cũng không chịu thua chị kém em. Trên lan can cầu Xa Cách (khu vực Thị trấn) xuất hiện 21 bông hoa tulip cao lớn màu đỏ, vàng sặc sỡ. Dọc hai bên đường đoạn trước cổng trụ sở Huyện uỷ, UBND huyện cờ phướn đỏ rực, tô thắm sắc xuân đón chào năm mới đồng thời chào mừng sự kiện trọng đại- kỷ niệm 65 năm thành lập huyện.
Nhìn toàn cảnh thì là vậy nhưng nếu để ý quan sát kỹ hơn, chi tiết hơn sẽ thấy trên bộ mặt rạng rỡ của phố phường Tây Ninh trong mùa xuân mới vẫn còn đó một số “tỳ vết” khiến người ta không được vui trọn vẹn. Chẳng hạn như…
Rác và lấn chiếm lề đường
Trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn trước chợ Bắp thuộc phường Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh có nhiều xe đẩy rác chiếm một hàng dài bên lề, mùi hôi thối xộc lên nồng nặc. Ai đi ngang qua cũng phải đưa tay lên bịt miệng, bịt mũi. Tối ngày 2.2 vừa qua, có dịp đi qua đây, người viết bài này cũng suýt bị nôn. Lúc 20 giờ 15 phút nhưng không hiểu sao đơn vị thu gom rác vẫn chưa cho xe đến lấy rác. Tìm hiểu thì được biết, nhiều năm qua, nơi này đã trở thành điểm tập kết rác thải sinh hoạt, nhiều người dân địa phương từng phản ứng về chuyện này. Báo Tây Ninh cũng đã nhiều lần đề cập nhưng phía đơn vị thu gom rác vẫn chưa có cách nào khắc phục. Vào những ngày năm hết tết đến như hiện tại, nhà nào cũng tất bật lo dọn dẹp vệ sinh nhà cửa. Khối lượng rác thải sinh hoạt theo đó cũng tăng lên, không rõ đơn vị chức năng có cho tăng cường việc thu gom xử lý rác hay không, chỉ biết tình trạng rác tập kết, tồn đọng ở khu vực chợ Bắp vẫn cứ làm phiền người dân quanh đấy.
Tại một số tuyến đường ở TP. Tây Ninh nổi lên tình trạng lấn chiếm lề đường. Những ngày cuối năm này, ai có dịp đi bộ trên lề đường Võ Thị Sáu, đoạn trước chợ phường IV mới cảm nhận điều phiền phức. Hai bên lề đường hầu như đều bị những người bán hàng lấn chiếm hoàn toàn để bày bán quần áo, giày dép, trái cây, hoa kiểng vv…vv… Khách hàng thì vô tư dừng xe mô tô, ô tô ngay trên đường. Tình trạng này gây khó khăn cho người đi bộ và dễ dẫn đến ùn tắc giao thông, chưa kể nguy cơ gây tai nạn giao thông. Qua khỏi chợ phường IV một đoạn, tình trạng lấn chiếm lề đường có giảm bớt nhưng đến gần ngã tư Ao Hồ thì cảnh mua bán vô tội vạ bên đường lại tiếp diễn.
Tương tự, nhiều lề đường ở huyện Hoà Thành cũng bị lấn chiếm. Ngay đầu đường Phạm Văn Đồng trên địa bàn xã Hiệp Tân có hàng loạt xe bán bánh mì, gà quay, bánh mứt… ngang nhiên bày bán trên lề. Đoạn trước trụ sở Liên đoàn Lao động huyện có hàng chục quầy bán quần áo bày san sát dọc hai bên lề. Một ít khoảng trống còn lại cũng bị người bán chiếm dụng để đặt ghế ngồi hoặc dựng xe chật kín, không còn chỗ cho người đi bộ chen chân. Lực lượng thanh tra giao thông có đến nhắc nhở, yêu cầu người bán dời hàng sát vào bên trong, nhưng rồi sau đó đâu cũng hoàn đấy, cứ khi vắng mặt lực lượng chức năng, họ lại “bung ra” như cũ. Cuối đường Phạm Văn Đồng, nơi tiếp giáp với đường Lý Thường Kiệt, có người còn dựng hẳn một rạp sắt, lợp tôn khá kiên cố choán hết cả một đoạn lề đường để bán dưa hấu.
Đường Hùng Vương, đoạn trước công viên và Bưu điện Hoà Thành là khu vực đáng lo ngại nhất. Đây là chợ hoa xuân lớn nhất của huyện. Rất nhiều hoa kiểng, hàng hoá được bày bán kín đặc hai bên lề đường. Hằng ngày có rất đông người đến đây tìm mua hoa kiểng về chưng tết. Chợ hoa Xuân nằm ngay trên lề đường, nên khách hàng cứ việc dừng xe để nhìn ngắm, lựa chọn trong lúc rất nhiều xe cộ vẫn đang tham gia giao thông trên đường. Tại khu vực gần đó còn có ngôi Báo Quốc Từ nằm án ngữ giữa đường nên tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông cũng bị hạn chế, dễ gây tai nạn giao thông.
|
Dãy xe rác bốc mùi hôi thối trước chợ Hiệp Ninh.
Lề đường Lý Thường Kiệt, đoạn từ cửa số 4 đến cửa số 3 Toà thánh những ngày này gần như bị “độc chiếm” bởi quán cà phê và câu lạc bộ bia. Buổi tối có dịp ngang qua đây, chúng tôi thấy trong quán tấp nập khách. Xe ô tô, mô tô các loại đậu kín lề đường. Người đi bộ không còn lối đi. Lòng đường khá hẹp nên mỗi khi xe ô tô từ trong quán lui ra, nhiều phương tiện khác lưu thông trên đường bị dồn ứ lại.
Ở hai bên đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn ngoài hàng rào Toà thánh, tình trạng lấn chiếm lề đường đã trở thành chuyện muôn thuở. Ban đêm còn đỡ, ban ngày nơi đây biến thành “đại bản doanh” của những người bán hàng lưu động. Có hàng trăm mặt hàng góp mặt ở khu chợ tự phát này, nào hoa lan, cây kiểng, nào quần áo, mùng mền, nào tranh ảnh, mắt kính…. Nói tóm lại là gì cũng có. Các lực lượng chức năng cũng thường xuyên đến kiểm tra, nhắc nhở và cả xử phạt nhưng tình hình không được cải thiện mấy. Những người bán hàng tại đây ngày càng có nhiều “kinh nghiệm đối phó”. Nhác thấy bóng dáng xe thanh tra giao thông hoặc cảnh sát trật tự từ xa là họ đã nhanh chóng “hốt” hàng băng ngang con lươn trên đường, giạt qua lề phía đối diện. Chờ cho lực lượng chức năng đi khỏi, họ lại… quanh về chỗ cũ, tiếp tục buôn bán như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nếu chấn chỉnh, khắc phục cho được những hiện tượng lôi thôi như thế, bộ mặt phố phường ngày xuân trên đất Tây Ninh của chúng ta đẹp hơn nhiều, còn người dân sẽ hài lòng hơn rất nhiều.
Trường Sơn