Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Điểm báo in Tây Ninh ngày 04.05.2015
Chủ nhật: 10:13 ngày 03/05/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO)- Trên số báo in ra ngày 04.05.2015 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Trả lời cử tri về mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ  (Xem trang 2).

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có ý kiến trả lời như sau: Về mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, trước ngày 1.1.2013, không quy định chế độ trợ cấp thờ cúng hằng năm. Tiếp thu kiến nghị Đại biểu Quốc hội, cử tri, từ ngày 1.1.2013, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi, bổ sung năm 2012) quy định: “Liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng thì người được giao thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp mỗi năm một lần”.

>> Xây dựng nông thôn mới:

Khi dân hiểu, dân tin (Xem trang 6).

Khi Đảng, Nhà nước đề ra chủ trương hợp lòng dân, được tổ chức triển khai tuyên truyền vận động đúng mức, làm cho dân biết, dân hiểu, dân tin và dân nghe theo thì khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành”.

Đại diện doanh nghiệp Quốc Dũng (trái) và lãnh đạo UBND xã Thạnh Bình trên tuyến đường do DNTN Quốc Dũng góp tiền thi công.

>> Một vụ “ăn xén” tiền vay ưu đãi của hộ nghèo (Xem trang 10).

Chỉ trong một tổ vay vốn ưu đãi ở một ấp đã xảy ra vụ việc tiêu cực kéo dài trong nhiều năm mà không ai phát hiện. Nếu tính cả các ấp khác, tổng số vốn vay sẽ rất lớn và số người được vay ưu đãi cũng rất nhiều, ai dám chắc không xảy ra những chuyện tương tự như ở ấp Phước Bình 2?

Anh Phong bên căn chòi.

>> Một người dân hiến đất, hỗ trợ vật liệu cất 22 căn nhà cho người nghèo (Xem trang 3).

Người hảo tâm đó là anh Nguyễn Khắc Tú, năm nay 39 tuổi, ngụ tổ 6, ấp Trảng Ba Chân. Anh Tú kể, trước đây anh ở ấp Trường Đông, xã Trường Hoà, huyện Hoà Thành. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh thi vào Trường đại học Giao thông vận tải. Cầm tấm giấy trúng tuyển đại học trong tay, anh mừng muốn rơi nước mắt, nhưng anh phải gác lại giấc mơ đại học để theo cha lên Tân Châu phụ việc.

Anh Tú bên phần đất chuẩn bị cất nhà cho người nghèo.

>> Công nhận xã Bình Minh đạt chuẩn xã nông thôn mới (Xem trang 3).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng đã trao bằng công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” và cờ “Xã dẫn đầu phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới” cho đại diện lãnh đạo xã Bình Minh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” cho xã Bình Minh.

>> Bến Cầu:

Tổ chức chương trình “Hàng Việt về nông thôn” (Xem trang 2).

Phiên chợ này có 40 doanh nghiệp tham gia với trên 40 gian hàng trưng bày, bán các sản phẩm có uy tín trong và ngoài tỉnh, bảo đảm “chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý” cho người tiêu dùng nông thôn.

>> Ai bảo làm nông không khá... (Xem trang 7).

 “Nghề nông tuy vất vả nhưng nếu ham mê, chăm chỉ, biết cách vun vén, tích luỹ thì cũng có thể ổn định được cuộc sống”. Anh Nguyễn Văn Điểm, sinh năm 1970, ngụ ấp Sân Cu, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành chia sẻ như thế. Từ thực tiễn cuộc sống của mình, anh Điểm đã chứng minh được điều mình nói.

Anh Điểm với công việc chăm sóc hoa màu.

>> Vòng loại bảng B giải bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2015

3 trận bất bại của Xi măng Tây Ninh (Xem trang 9).

XMF.TN bảo vệ thành công tỷ số 2-1 để duy trì chuỗi bất bại liên tiếp trên sân khách kể từ đầu mùa giải đến nay và vươn lên giành lại ngôi đầu bảng với 7 điểm sau 3 trận, cùng hiệu số bàn thắng bại là +5. Vì thế đội Bến Tre bị đẩy xuống vị trí thứ ba.

Các cầu thủ XMF.TN chia sẻ niềm vui với Công Hiển (11).

>> Thông tin tiếp theo về bài báo “một vụ tranh chấp đất... nửa vời”

Trụ sở tiếp công dân... “bỏ quên” đơn khiếu nại của dân ? (Xem trang 11).

Tháng 12.2014, Báo Tây Ninh có bài viết phản ánh về một vụ tranh chấp đất đai theo kiểu... nửa vời xảy ra tại xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, khiến bị đơn là bà Trịnh Tố Như (SN 1936, ngụ xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành) rơi vào cảnh “dở khóc, dở cười”. Lý do là người đứng ra tranh chấp đất với bà chỉ kiện tới UBND xã Phước Ninh... rồi thôi.

Tuy nhiên mới đây, chúng tôi được biết thêm là vụ tranh chấp trên kéo dài hơn 2 năm có một phần do trụ sở tiếp công dân huyện Dương Minh Châu “bỏ quên” đơn khiếu nại của ông Lê Văn Sua, dù có viết biên nhận, khiến bà Như phải chạy đôn chạy đáo gõ cửa các cơ quan chức năng huyện...

Phần đất hiện xảy ra tranh chấp giữa ông Lê Văn Sua và bà Trịnh Tố Như.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh