Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trên số báo in ra ngày 09.09.2016 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Tây Ninh - 180 năm giữ vẹn chính danh, rạng ngời chính nghĩa (Xem trang 3).
180 năm qua, từ một vùng đất hoang sơ, dân cư chỉ có hơn 11.000 người - theo số liệu điều tra ban đầu của chính quyền thuộc Pháp, đến nay dân số tỉnh Tây Ninh đã tăng gấp 100 lần với hơn 1,1 triệu nhân khẩu. Thế mà, từ chỗ phải đương đầu với thiên nhiên hà khắc ở nơi rừng thẳm, đến nay Tây Ninh chỉ còn rất ít hộ dân nghèo, phần lớn dân cư từ nông thôn đến thành thị đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được học hành, được chăm sóc sức khoẻ, được hưởng đầy đủ quyền con người, quyền công dân của một nước tự do, độc lập.
![]() |
Tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Tây Ninh 180 năm tình đất tình người”.
>> Hệ thống Thuỷ nông Dầu Tiếng:
Dấu ấn không phai của đất và người Tây Ninh (Xem trang 7).
Sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu như kỷ niệm 180 năm Tây Ninh hình thành và phát triển mà không nói tới, hoặc “nói không tới” một thành tựu vĩ đại nhất do chính bàn tay, công sức của hàng trăm ngàn lượt người Tây Ninh tạo ra chỉ sau 10 năm quê nhà được giải phóng. Đó là hệ thống thuỷ nông Dầu Tiếng với hồ chứa 1,5 tỷ mét khối nước, mặt hồ rộng 27.000 ha và hàng ngàn kilomet kênh mương vươn ra khắp tỉnh, sang tận các tỉnh thành bạn giáp ranh với Tây Ninh.
![]() |
Mênh mông mặt hồ, nhìn từ đập chính cao 27m.
>> Tự hào Tây Ninh hôm nay (Xem trang 14).
Sáng nay, ngày 9.9.2016, Đảng bộ, chính quyền và đông đảo nhân dân Tây Ninh long trọng tiến hành đại lễ kỷ niệm 180 năm- Tây Ninh hình thành và phát triển. Trước đó, hàng loạt hoạt động và các công trình quan trọng đã được thực hiện để chào mừng sự kiện chính trị quan trọng này.
|
Thầy trò Trường tiểu học Phước Hội mừng vui trên chiếc cầu mới bắc qua kênh nhánh 2 rạch Nhà Thờ. Ảnh: N.H
>> Các nền văn hoá xưa trên thềm sông Vàm Cỏ Đông (Xem trang 9).
Đang mùa kỷ niệm 180 năm Tây Ninh hình thành và phát triển. Đấy là tính từ khi chính thức lập phủ Tây Ninh vào mùa thu năm Minh Mạng thứ 17 (1836). Còn trên lưu vực sông Vàm Cỏ Đông đã từng có biết bao hưng thịnh suy tàn của các nền văn hoá đã qua đi…
![]() |
Dinh ông An Thạnh, nơi có nhiều di tích gốm văn hoá Đồng Nai.
... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO