Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trên số báo in ra ngày 15.02.2016 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Họp mặt kỷ niệm 70 năm Hội thề Rừng Rong (Xem trang 3).
Trong buổi họp mặt, hai “nghĩa sĩ Rừng Rong” Tô Văn Ri và Lâm Quang Vinh đã phát biểu cảm tưởng, kể lại những hình ảnh hào hùng trong buổi hội thề năm xưa, cũng như tinh thần chiến đấu anh dũng của những chiến sĩ Rừng Rong trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Thắp hương tưởng niệm anh linh liệt sĩ.
>> Hội xuân núi Bà Đen năm Bính Thân - 2016:
Hoạt động dịch vụ phục vụ lễ hội chu đáo hơn năm trước (Xem trang 11).
Hằng năm, cứ mỗi dịp xuân về, Khu di tích lịch sử văn hoá- danh thắng và du lịch núi Bà Đen thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan. Mùng 4 tết Bính Thân bắt đầu vào mùa lễ hội, nơi đây hết sức tấp nập, nhộn nhịp với hàng trăm ngàn lượt khách đến. “Trẩy hội mùa xuân”, việc tổ chức phục vụ lễ hội, nhất là các hoạt động dịch vụ ăn uống, đi cáp treo lên chùa Bà… luôn luôn là vấn đề quan tâm của du khách. Để tìm hiểu vấn đề này, phóng viên Báo Tây Ninh đã hoà theo dòng người đông đúc viếng núi ngày xuân.
![]() |
Hàng trăm ngàn người viếng núi Bà Đen trong những ngày tết. Ảnh: Đại Dương
>> Họp mặt mừng xuân với bà con Việt kiều quê Tây Ninh (Xem trang 3).
Tại buổi họp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh trong năm 2015 vừa qua. Trong đó nêu rõ, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân 11,1%, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.635 USD– cao hơn mức bình quân chung của cả nước, đến nay đã thu hút được 268 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 3,5 triệu USD…
Quang cảnh buổi họp mặt.
>> Hôm nay, mùng 8 tháng giêng Bính Thân:
Hội thánh Cao Đài Toà thánh Tây Ninh khai mạc Đại lễ Đức Chí Tôn (Xem trang 3).
Đại lễ năm nay có 30 gian trưng bày triển lãm của Ban đại diện các tỉnh, thành phố, Ban đại diện Hội thánh ở hải ngoại, Ban cai quản các họ đạo cơ sở và các bộ phận trực thuộc Hội thánh, nhiều hơn 1 mô hình so với năm 2015. Các gian trưng bày triển lãm với chủ đề uống nước nhớ nguồn mang nội hàm khuyến thiện, vun bồi đạo nghĩa nhơn luân, khích lệ tình cảm quê hương dân tộc và nguồn cội giống nòi như các mô hình Lạc Long Quân và Âu Cơ, Thánh Gióng, Hải Thượng Lãn Ông, Sự tích trầu cau, Thành Cổ Loa, Dưa hấu Mai An Tiêm, Lễ Đình Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Đình Chiểu...
Đông đảo khách tham quan các mô hình triển lãm.
>> Khai mạc Hội xuân Núi Bà (Xem trang 6).
Từ lâu, Hội xuân Núi Bà Tây Ninh đã trở thành một lễ hội truyền thống hằng năm được nhiều người quan tâm. Mỗi năm, Khu di tích lịch sử văn hoá- danh thắng và du lịch núi Bà Đen thu hút hơn 2,5 triệu lượt khách. Tết năm nay, tính riêng từ ngày mùng 1 đến mùng 4, Khu du lịch núi Bà đã đón gần 300.000 lượt khách đến tham quan. Hội xuân Núi Bà năm nay sẽ kéo dài đến hết tháng Giêng.
![]() |
Chương trình ca nhạc với nhiều tiết mục đặc sắc.
>> Ông đồ tuổi 9x (Xem trang 8).
Trong Chợ hoa Xuân Tây Ninh vừa qua, tại gian hàng thư pháp của Thành đoàn Tây Ninh có một “ông đồ” rất trẻ thường xuyên có mặt để phục vụ khách hàng. Ông đồ trẻ năm nay mới 22 tuổi và có cái tên khá đặc biệt- Nguyễn Văn Ngọc Hữu Trọng Tài hiện là giáo viên Mỹ thuật của Trường tiểu học Phước Minh B (huyện Dương Minh Châu). Đây là năm đầu tiên Tài sắm vai ông đồ tham gia Chợ hoa Xuân. Ngoài khả năng viết thư pháp với đường nét khá mềm mại, uyển chuyển, ông đồ tuổi 9x còn biết vẽ hoạ tiết trang trí cho bức thư pháp của mình.
![]() |
Tài và những sản phẩm trong gian hàng thư pháp.
>> Tội nghiệp chim phóng sinh (Xem trang 9).
Phóng sinh được hiểu là việc giải thoát, cứu mạng các loài vật, trả chúng về với cuộc sống tự nhiên. Nếu làm đúng nghĩa, đúng thực chất thì đây là một hành động đẹp, một nét văn hoá trong đời sống, nhưng điều đáng nói là việc làm này đang bị lợi dụng để kinh doanh, làm mất đi ý nghĩa tốt đẹp ban đầu. Tích phước đâu chưa thấy, chỉ thấy hậu quả để lại sau những đợt phóng sinh dịp lễ tết là hàng ngàn chú chim phải bỏ mạng do bị sang tay liên tục từ người này sang người khác, cứ hết thả rồi bắt, bắt rồi thả…
Chỗ bán chim phóng sinh luôn tấp nập người mua.
.. và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO


