Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trên số báo in ra ngày 16.03.2015 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Họp mặt kỷ niệm 40 năm giải phóng huyện Bến Cầu (15.3.1975-15.3.2015) – Xem trang 3
Ngày 14.3.2015, tại Khu di tích lịch sử - văn hoá quốc gia Lợi Thuận (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh), Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Bến Cầu tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm giải phóng huyện (15.3.1975- 15.3.2015). Đến dự có ông Lê Minh Trọng- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, ông Võ Hùng Việt- Chủ tịch HĐND tỉnh, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ- Chủ tịch UBND tỉnh và đông đảo nhân dân trong huyện.
>> Từ điểm xuất phát rất thấp, Bến Cầu từng bước đi lên (Xem trang 3).
Là huyện đầu tiên được giải phóng trong tỉnh Tây Ninh, ngày 15.3.1975, thế nhưng việc khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng lại quê hương lại chậm nhất tỉnh, bởi lẽ địa phương vùng biên giới này còn phải tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Đến hôm nay, trải qua chặng đường 40 năm xây dựng trong khó khăn, gian khổ, với sự quyết tâm, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, bộ mặt huyện đã có nhiều nét đổi thay sâu sắc, toàn diện. Nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng Bến Cầu, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch UBND huyện VÕ MINH TÂM, nội dung như sau:
![]() |
Chuyến khảo sát nhằm đánh giá tình hình thực tế việc thực hiện kết luận cuộc họp chủ tịch, các phó chủ tịch ngày 9.3.2015 về xây dựng các bến bãi và kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 16.8.2014 về tình hình trên.
![]() |
>> Sản xuất lúa giống theo hợp đồng:
Nông dân an tâm khâu đầu ra sản phẩm (Xem trang 6).
Hiện nay nông dân xã Gia Bình (Trảng Bàng) đang thu hoạch lúa Đông Xuân 2014-2015. Nhìn chung vụ lúa này hầu hết nông dân ở đây được mùa, nhất là những diện tích lúa giống nông dân ký hợp đồng với Công ty cổ phần Tổng Công ty Giống cây trồng con nuôi Ninh Bình.
![]() |
>> Chí thú làm ăn, biến “không” thành “có” (Xem trang 7).
Gần 20 năm trước, chị Nguyễn Thị Kim Phụng cùng gia đình từ Hoà Thành đến vùng đất mới thuộc ấp Phước An, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu để lập nghiệp. Giống như nhiều người khác ở đây, chị Phụng kiếm sống bằng nghề đánh bắt cá trong lòng hồ. Khi nguồn cá dần cạn kiệt, chị và nhiều người khác cùng nghề cũng dần thất nghiệp. Đến năm 2008, nguồn thuỷ sản trong lòng hồ giảm đi đáng kể, tỷ lệ người thất nghiệp, trong đó có chị Phụng, gia tăng nhiều hơn. Theo lời chị kể: “Thời điểm đó, bà con ở đây ai cũng khó khăn, thiếu thốn đủ bề, nhất là số bà con Việt kiều ở Campuchia về, họ còn khó khăn hơn gấp bội”.
>> Cửa hàng 3T của chàng 8x (Xem trang 8).
Đó là một cửa hàng nhỏ khá thú vị nằm ở khu phố 4, thị trấn Hoà Thành (huyện Hoà Thành). 3T là tên viết tắt của 3 cụm từ: tiết giảm, tái sử dụng và tái chế. Điểm đặc biệt ở cửa hàng này chính là các sản phẩm bày bán và mục đích hoạt động của nó. Nhìn từ bên ngoài, 3T như một cửa hàng văn phòng phẩm bình thường với những món quà lưu niệm, đồ trang trí, kệ sách, truyện…
![]() |
>> Công an huyện Trảng Bàng:
Triệt phá một đường dây buôn bán phụ nữ (Xem trang 5).
Vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 13.3.2015, Công an huyện Trảng Bàng phối hợp cùng với các đơn vị chức năng bắt quả tang Vương Văn Cu (60 tuổi) cùng con gái là Vương Thị Hồng (23 tuổi, cùng ngụ ấp Suối Cao B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) đang chuẩn bị đưa 2 phụ nữ bán cho đàn ông Trung Quốc làm vợ.
![]() |
>> 9 năm tù vì đâm chết bạn cùng phòng trọ (Xem trang 5).
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đoàn Minh Sơn 9 năm tù về tội “Giết người”; đồng thời buộc Sơn phải bồi thường thêm tiền mai táng, tổn thất tinh thần cho gia đình người bị hại hơn 50 triệu đồng.
... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO




