Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trên số báo in ngày 19.9.2014 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Hồ Dầu Tiếng: Nhiều bến đò hoạt động không phép (Xem trang 11).
Ông Trương Văn Thắng- Phó Giám đốc Cảng vụ đường thuỷ nội địa Tây Ninh cho biết: “Những lần ra quân kiểm tra giao thông đường thuỷ trước đây, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Tây Ninh đã lập biên bản đình chỉ nhiều lần đối với các bến đò này, nhưng các bến đò vẫn hoạt động do nhu cầu đi lại của ngươi dân là có thật”.
![]() |
Bến đò Cầu Sập không có giấy phép vẫn hoạt động hơn 20 năm nay.
>> Bí thư Tỉnh uỷ:
Tổ chức Đoàn cần đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở (Xem trang 3).
Tại buổi làm việc chiều 16.9 với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông yêu cầu tổ chức Đoàn các cấp cần tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên; đấu tranh với âm mưu lôi kéo, kích động thanh niên tham gia các hoạt động sai trái. Đoàn phải đánh giá đúng mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… từ trong đội ngũ đến lực lượng thanh niên, từ đó mới có giải pháp để khắc phục, chấn chỉnh và có định hướng tốt, sát với thực tiễn.
![]() |
Bí thư Tỉnh đoàn Huỳnh Thanh Phương báo cáo tại buổi làm việc.
>> Châu Thành:
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần II năm 2014 (Xem trang 2).
Sáng 18.9.2014, huyện Châu Thành long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần II năm 2014. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo huyện Châu Thành và 110 đại biểu dân tộc thiểu số đã đến dự.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội (ảnh HQ).
>> Công trình thuỷ lợi Dầu Tiếng - Phước Hoà:
Cần 4,3 tỷ đồng để phòng chống lụt bão năm 2014 (Xem trang 6).
Hiện nay, Công ty đã chủ động phối hợp các địa phương, bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra hạng mục công trình thuỷ lợi, sửa chữa nâng cấp các hạng mục công trình hư hỏng, xuống cấp; xây dựng phương án điều tiết hồ, các phương án xử lý các trường hợp đặc biệt; tập trung nhân lực vật lực sẵn sàng cùng các địa phương ứng phó khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Qua đó, dự kiến kinh phí cho công tác PCLB công trình năm 2014 là 4,3 tỷ đồng.
Tràn xả lũ hồ Dầu Tiếng.
>> Một lòng vì con (Xem trang 7).
Các con ngày càng lớn, đồng nghĩa với chi phí trang trải cho cuộc sống ngày càng nhiều hơn, năm 2005 anh Tùng quyết định đi thành phố Hồ Chí Minh tìm việc làm, mong cải thiện kinh tế gia đình. Nhưng anh cũng chỉ xin được một chân bảo vệ với mức lương chỉ 800.000 đồng/tháng. Với số tiền ít ỏi ấy, anh Tùng cố gắng tằn tiện trong chi xài để có dư ra chút ít gửi về phụ vợ nuôi con. Đây cũng là khoảng thời gian vất vả nhất đối với chị Muội.
Vợ chồng anh Tùng, chị Muội.
>> 3 năm 6 tháng tù cho kẻ giả danh nhà báo, giám đốc (Xem trang 5).
Trần Văn Khoa (SN 1969, thường trú tại số 230, Lê Lợi, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh) có trình độ chuyên môn là cử nhân kinh tế. Tuy nhiên, do muốn có nhiều tiền để tiêu xài, Khoa đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.
Trần Văn Khoa trước vành móng ngựa.
>> Bài tham gia cuộc thi viết về ATGT năm 2014:
Tai nạn giao thông đã cướp mất của em tất cả (Xem trang 4-5).
Lớp học 3A, Trường tiểu học Trường Tây D, thuộc xã Trường Tây, huyện Hoà Thành có một học sinh có hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Đặc biệt là vì tai nạn giao thông đã khiến em mồ côi cả cha lẫn mẹ, mất luôn cả người chị ruột duy nhất. Hiện em đang được người bác ruột dưỡng nuôi.
![]() |
Em Chánh được cô chủ nhiệm hướng dẫn làm bài tập trong lớp học.
>> Tuyển sinh cao đẳng tiểu học- “cơn sốt” bất thường (Xem trang 10).
Việc rất đông thí sinh dự thi vào trường sư phạm là điều đáng mừng nhưng thực tế cũng đặt ra yêu cầu: sắp xếp, cải tổ lại mạng lưới các trường sư phạm, đầu tư cơ sở vật chất và lực lượng để đào tạo một đội ngũ có chất lượng cao là việc phải làm trước tiên. Các cơ sở đào tạo không nên chạy theo số lượng mà phải chú ý đến chất lượng, đó mới là điều quyết định sự “sống còn”. Phải làm, làm tích cực thì sẽ có kết quả và khi đó “hữu xạ tự nhiên hương” là lẽ đương nhiên.
Khen thưởng những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi khoá 2012-2013.
>> Máy bay không người lái xuất hiện trên bầu trời vùng Aleppo, Syria (Xem trang 12).
Rami Abdulrahman, người điều hành Cơ quan theo dõi nhân quyền Syria cho biết, nhiều người tại khu vực Đông Bắc Aleppo đã phát hiện ít nhất một máy bay không người lái ở các thị trấn al-Bab và Manbij. “Họ chưa bao giờ thấy chúng trước đây”- Rami Abdulrahman nói với hãng tin Reuters qua điện thoại.
![]() |
Chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng diễu hành ở Syria. Ảnh: AP
... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO



