Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trên số báo in ra ngày 31.08.2016 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Lãnh đạo tỉnh thăm Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp Quốc khánh 2.9 (Xem trang 2).
Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, sáng ngày 29.8, bà Phan Thị Điệp- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn các xã Tân Hưng, Tân Phú, huyện Tân Châu. Cùng đi có bà Nguyễn Thị Hiếu- Bí thư Huyện uỷ Tân Châu.
Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cùng lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng. Cùng đi có ông Trần Văn Minh- Chủ tịch UBND huyện.
* Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Võ Văn Sớm vừa đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Tân Biên, gồm: Nguyễn Thị Gấm (xã Thạnh Bình); Trần Thị Thanh, Phạm Thị Hợi (xã Thạnh Tây); Nguyễn Thị Thùa (thị trấn Tân Biên); Phạm Thị Chiền (xã Hoà Hiệp); Nguyễn Thị Sanh (xã Tân Phong) và Lê Thị Ba (xã Trà Vong).
* Sáng ngày 30.8, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái cùng lãnh huyện Bến Cầu đến thăm hỏi và tặng quà cho 3 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Bến Cầu, gồm: Trần Thị Đừng (SN 1933, ngụ ấp Long Hoà, xã Long Chữ), Nguyễn Thị Nào (SN 1920, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh) và Mai Thị Mai (SN 1929, ngụ ấp Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận).
Thăm Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Tân Hưng.
>> Tuyên dương 7 công dân trẻ tiêu biểu năm 2016 (Xem trang 2).
Cuộc vận động bình chọn và tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Tây Ninh là một trong những chuỗi sự kiện quan trọng chào mừng kỷ niệm 180 năm Tây Ninh hình thành và phát triển. “Công dân trẻ tiêu biểu” vừa là danh hiệu vừa là phần thưởng cao quý tôn vinh những bạn trẻ có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, sáng tạo, cống hiến vì cộng đồng tại địa phương, đơn vị.
Các “Công dân trẻ tiêu biểu” chụp ảnh lưu niệm cùng các vị lãnh đạo đến dự lễ tuyên dương.
>> Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc (Xem trang 3).
Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp uỷ, các ngành các cấp nhạy bén, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, với truyền thống cách mạng kiên cường, quân và dân Tây Ninh đã khắc phục nhiều khó khăn, phấn đấu vươn lên trong chiến đấu, sản xuất và bảo vệ an ninh.
![]() |
Bộ CHQS tỉnh triển khai kế hoạch tác chiến trong chiến tranh biên giới Tây Nam.
>> Tây Ninh nỗ lực “cứu” cây mía (Xem trang 10).
Diện tích cây mía giảm mạnh, kéo theo sản lượng mía nguyên liệu cũng giảm là một thực tế diễn ra ở Tây Ninh trong những năm gần đây. Trước tình hình ấy, Nhà nước và các nhà máy đường đã và đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp nhằm “vãn hồi” vùng nguyên liệu mía để phục vụ nhu cầu chế biến, ổn định ngành mía đường.
Nông trường mía “kiểu mẫu” Thành Long (Châu Thành).
>> Khánh thành cầu Bến Đình (Xem trang 6).
Cầu Bến Đình dài 380m, mặt cầu rộng 12m, tĩnh không thông thuyền 7m, được thi công từ tháng 10.2014 với tổng vốn đầu tư hơn 174 tỷ đồng. Theo Sở Giao thông - Vận tải, đây là cây cầu thứ tư, nối liền đôi bờ Đông – Tây sông Vàm Cỏ Đông. Sau lễ khánh thành, cầu Bến Đình chính thức được thông xe. Các phương tiện qua lại giữa hai địa phương sẽ không còn phải vượt sông bằng phà như trước đây.
Đại biểu cắt băng khánh thành cầu Bến Đình.
>> Ngôi trường 2 lần nhận Cờ dẫn đầu phong trào thi đua (Xem trang 7).
Bước vào năm học mới 2016- 2017, thầy và trò Trường tiểu học Võ Thị Sáu (phường 3, TP. Tây Ninh) đón nhận niềm vui lớn: nhà trường đã được UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2015- 2016. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của toàn trường trong suốt năm học vừa qua.
![]() |
Trong lễ khai giảng năm học 2015- 2016.
>> Tiềm tàng du lịch cánh Tây (Xem trang 8).
Cánh Tây không chỉ có thiên nhiên hào phóng, bao la. Cánh Tây còn ẩn giấu trong lòng đất biết là bao di chỉ của ngàn năm trước. Xa xôi là thời văn hoá Đồng Nai khoảng 3.000 năm, gần hơn thì cũng trên 1.000 năm thời đại hậu Óc Eo. Có cả một ngôi tháp gạch cổ còn đứng vững chãi trên ấp Bình Hoà, Bình Thạnh. Có cả một ngôi chùa Cây Dương- Phước Chỉ đã được phục sinh rực rỡ dưới mặt trời. Xã nào cũng còn những ngôi đình trầm mặc và cổ kính, nhưng thú vị nhất có lẽ là đình Phước Chỉ, với những cây quéo cổ thụ hiên ngang, lộng lẫy giữa trời cao. Gần hơn nữa thì vẫn còn những cái tên kèm các câu chuyện kể.
Dinh Ông, An Thạnh Bến Cầu.
.. và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO