Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trên số báo in ra ngày 31.10.2016 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIV:
Chưa có cơ chế đủ mạnh để nhân dân có thể tham gia phòng, chống tham nhũng (Xem trang 3).
Theo báo cáo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhu cầu thông tin, nhu cầu được biết về tình hình đất nước của người dân rất bức xúc và rộng hơn, sâu hơn rất nhiều, nhưng những báo cáo mà đại biểu nhận được, đại biểu có cảm giác lượng thông tin không đầy đủ, không đáp ứng được yêu cầu đó. Đồng thời, đại biểu cho rằng, hiện chưa có cơ chế đủ rõ để Mặt trận và các đoàn thể phát huy được vai trò của mình, chưa có cơ chế đủ mạnh để nhân dân có thể tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng…
![]() |
ĐBQH tỉnh Tây Ninh trao đổi bên lề kỳ họp.
>> Tổ chức sự kiện- nghề của những bạn trẻ ưa sáng tạo (Xem trang 8).
Đối với các bạn trẻ làm nghề tổ chức sự kiện, tuy công việc cực nhọc nhưng cứ thấy chương trình thành công, ý tưởng của bản thân được hoàn thành, thì bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến và các bạn trẻ lại có thêm động lực để thực hiện các chương trình mới. Công việc này cũng rèn cho các bạn trẻ nhiều thói quen tốt- từ tác phong làm việc nhanh nhẹn; sự kiên nhẫn, tỉ mỉ; sức chịu đựng áp lực công việc cao cho đến khả năng xoay xở, ứng phó trong mọi tình huống.
![]() |
Các thành viên của S-Team.
>> Toạ đàm về “Đời người - Đời thơ” của nữ sĩ Phan Phụng Văn (Xem trang 9).
Nữ sĩ Phan Phụng Văn tên thật là Phan Thị Hộ, sinh năm 1929 tại làng Thái Bình (nay thuộc phường 1, thành phố Tây Ninh). Bà đến với thơ từ năm 13 tuổi, bà dành trọn tâm huyết cả đời cho thơ ca. Đến nay, nữ sĩ đã in ấn, xuất bản 9 tập thơ, nhiều tác phẩm của bà đã được đăng trên các báo, tạp chí trong cả nước.
Phó Chủ tịch Hội VH-NT Tây Ninh Đặng Thị Phượng trao tặng giấy khen và hoa cho nữ sĩ Phan Phụng Văn.
>> Thị trấn Châu Thành:
Nghịch lý: Mùa mưa vẫn thiếu nước sinh hoạt (Xem trang 10).
Trong khi nhiều nơi trong huyện Châu Thành người dân đang hết sức vất vả, khó khăn vì phải “sống chung với lũ”, thì tại thị trấn Châu Thành, người dân khu phố 4 phải buông lời than thở: “Mười mấy năm rồi, người dân nơi đây thiếu cả nước để ăn uống, sinh hoạt, sản xuất, chăn nuôi”.
![]() |
Nước thải chưa xử lý chảy qua cống Kiểu (xã Trí Bình).
... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO