Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Bên cạnh những bài vở ghi lại những dấu ấn của năm 2015, hướng đi của năm 2016, Báo Xuân Bính Thân - Báo Tây Ninh này còn hướng về những sự kiện quan trọng của tỉnh sẽ diễn ra trong năm mới đáng chú ý như sau:

>> Thư toà soạn:
Tin xuân nhắn bạn tri âm (Xem trang 7).
Bên cạnh những bài vở ghi lại những dấu ấn của năm 2015, hướng đi của năm 2016, số báo xuân này còn hướng về những sự kiện quan trọng của tỉnh sẽ diễn ra trong năm mới.
Đó là sự kiện Tây Ninh tổ chức kỷ niệm 180 năm thành lập đơn vị hành chính cấp tỉnh, mà nhiều sách vở, tài liệu còn lưu lại, nhiều cuộc hội thảo khoa học đã xác định được là vào mùa thu năm 1836; Kỷ niệm 70 năm Hội thề Thanh niên cách mạng Rừng Rong, mùa xuân năm Bính Tuất 1946 và còn nhiều nữa những nội dung đầy ý nghĩa trong giai phẩm xuân này, mời bạn đọc lần giở vào trong.
![]() |
>> Câu chuyện đầu xuân:
Vững tay lái trên con đường đã chọn (Xem trang 8).
Lòng dân, chớ không chỉ riêng tôi, mong Đảng giữ gìn đoàn kết thống nhất, sáng suốt trước diễn biến thời cuộc và vững vàng tay lái trên con đường đã chọn; mong Đảng năng soi mình trước tấm gương hưng - phế của các triều đại ngày xưa, luôn ghi nhớ và làm đúng theo lời dạy của Bác Hồ: Đảng không phải là tổ chức để “làm quan phát tài” mà để phục vụ dân, lo cho dân no ấm, sung sướng! Mong vậy thay!
|
Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân ngày 27.7.2015 tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82. Ảnh: Tố Tuấn
>> Đồng thuận để ổn định và không ngừng phát triển (Xem trang 9 - 11).
Năm 2015 đã qua đi, nhiều dấu ấn đáng nhớ vẫn còn để lại trên quê hương Tây Ninh trung dũng kiên cường đang bước vào năm thứ 180 thành lập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Trước thềm Xuân Bính Thân, Báo Tây Ninh có cuộc phỏng vấn Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh PHẠM VĂN TÂN để “ôn cố tri tân” chuẩn bị những việc sẽ làm trong năm mới, năm đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh 2015-2020.
![]() |
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh PHẠM VĂN TÂN.
>> 180 mùa xuân Tây Ninh (Xem trang 12).
Hơn 300 năm con người khai phá rừng hoang mở đất lập làng,180 năm hình thành địa danh miền đất. Con người phải đấu tranh với cọp dữ sấu hoang, rừng thiêng nước độc, lại đánh dẹp bọn cướp phá trên vùng đất mới, đến khi tương đối bình yên, làng ấp lại phải gồng mình chống giặc ngoại xâm. Miền đất này còn ghi nhớ công ơn của các vị quan lớn Trà Vong như Huỳnh Công Giản và Huỳnh Công Nghệ từng dẹp yên giặc cướp những năm giữa thế kỷ 18.
![]() |
Nhà thờ Tây Ninh năm 1900.
.. và nhiều tin, bài hấp dẫn khác (còn nữa).
BTNO