Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây cùng chính quyền và người dân khẩn trương đắp đê, gia cố bờ bao, bảo vệ an toàn diện tích hoa màu, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình quân – dân vùng biên.


Sáng 29/10, nhận được thông tin từ UBND xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh và người dân địa phương về nguy cơ nước lũ tràn vào ruộng chanh của ông Trần Văn Quyến (sinh năm 1955, ngụ ấp Giồng Lức, xã Đông Thành) với diện tích hơn 2 ha, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) đã huy động lực lượng kịp thời xuống hiện trường, phối hợp người dân bồi đắp, gia cố đê bao bảo vệ vùng sản xuất.
Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, các cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng đứng chân trên địa bàn, người dân tích cực đắp đê, gia cố bờ bao dài hơn 400m, bảo đảm an toàn cho toàn bộ diện tích hoa màu của hộ dân.
Thượng tá Nguyễn Văn Nam – Chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã triển khai lực lượng đến hiện trường hỗ trợ bà con. Việc giúp dân ứng phó thiên tai không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là tình cảm, là trách nhiệm của người lính Biên phòng đối với Nhân dân khu vực biên giới.”
Nhờ sự phối hợp kịp thời, đoạn đê bao được gia cố an toàn, ngăn chặn hiệu quả nguy cơ nước lũ tràn vào khu vực sản xuất.

Trước đó, vào ngày 27/10, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây phối hợp các lực lượng tổ chức giúp gia đình ông Cao Hoàng Sơn có khoảng 6.000m² đất trồng 450 cây mít ruột đỏ và 500 cây tắc chuẩn bị thu hoạch, có nguy cơ bị tràn ngập, vỡ đê.
Theo đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng người dân hỗ trợ gia cố vững chắc bằng cọc bêtông, cây, lưới B40 và các bao tải đựng đất, cao hơn mặt nước hiện tại với chiều rộng 1m, cao 80cm.

Hình ảnh người lính quân hàm xanh lội bùn, đắp đất cùng người dân giữa dòng nước lũ một lần nữa khắc họa rõ nét tình quân – dân keo sơn, thể hiện tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” nơi "phên giậu" Tổ quốc, luôn sẵn sàng đồng hành cùng Nhân dân trong mọi hoàn cảnh./.
Huỳnh Phong - Nam Nguyễn