Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Hai mẹ con thoát chết trong chiếc xe bẹp dúm
Thứ năm: 05:20 ngày 22/09/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Chiếc Peugeot màu đỏ bẹp dúm nằm gọn dưới gầm chiếc xe tải 32 tấn chở 3.000 con gà. Hai phụ nữ ở thành phố York, hạt Yorkshire, Anh, trên chiếc xe này chẳng những thoát chết mà còn không bị một vết thương nào.

Chiếc Peugeot màu đỏ nằm gọn dưới gầm chiếc xe tải 32 tấn

Chiếc Peugeot màu đỏ bẹp dúm nằm gọn dưới gầm chiếc xe tải 32 tấn chở 3.000 con gà. Hai phụ nữ ở thành phố York, hạt Yorkshire, Anh, trên chiếc xe này chẳng những thoát chết mà còn không bị một vết thương nào.

Lúc cảnh sát và lực lượng cứu hộ tới hiện trường, họ chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng và nghĩ rằng khó ai có thể sống sót khi chiếc xe đã bẹp dúm như vậy. Tuy nhiên hai mẹ con trên chiếc xe màu đỏ và tài xế xe tải vẫn bình an vô sự. Cô gái lái xe và mẹ đã cố gắng nằm bẹp xuống nhất có thể trong không gian chật hẹp lúc tai nạn xảy ra.

Trước đó, khi phát hiện có xe tải, cô gái lái chiếc Peugeot đi vào làn trong. Lúc bị đâm, cô kéo mẹ nằm rạp xuống còn mình thì lấy thân che cho mẹ. Tai nạn qua đi, mẹ con cô sợ hãi ôm chặt lấy nhau trong cơn run rẩy. Hạ sĩ Andy Quigley là một trong số những cảnh sát giao thông đầu tiên có mặt ở hiện trường hôm 19.8. Anh miêu tả lại đó là một cảnh tượng thoát chết thần kỳ mà anh chưa từng được chứng kiến suốt 16 năm trong nghề.

Tài xế xe tải chở 3.000 con gà và hai mẹ con nạn nhân đều may mắn thoát trên trong vụ tai nạn kinh hoàng này

"Họ thật may mắn. Lúc nhận được cuộc gọi thông báo một xe tải 'vồ' xe bốn chỗ, tất cả chúng tôi đều nghĩ đó là một vụ tai nạn thảm khốc", Andy kể.

T.T (st)

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh