Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Hoạ sĩ mộng du thiên tài
Thứ ba: 12:42 ngày 13/12/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Hiện tượng những người mộng du thường vừa ngủ vừa đi lang thang, hoặc không ngừng nói cười, nhưng vẽ lúc mộng du là một điều lạ.

Hiện tượng những người mộng du thường vừa ngủ vừa đi lang thang, hoặc không ngừng nói cười, nhưng vẽ lúc mộng du là một điều lạ.

Lee Hadwin, 37 tuổi, đến từ thủ đô London, Anh, lại có khả năng vẽ tranh trong khi ngủ kể từ khi lên bốn tuổi. Ban đầu, khi mộng du, cậu bé Lee cũng đi vô định ra khỏi nhà, trèo lên tường bao quanh nhà mình. Có lần, Lee đã lấy dao đục đẽo chiếc bàn quý gia truyền của nhà mình. Và mẹ cậu thường bực tức vì chứng mộng du của Lee.

Nhưng sau nhiều lần mộng du, cậu bé Lee đã sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật thực sự nghiêm túc. Các bức tranh ngày càng đẹp hơn và bắt đầy gây sự chú ý.

Những “bức hoạ khi ngủ” của Lee được biết đến nhiều hơn khi một tác phẩm được bán với giá hàng triệu bảng Anh. Kể từ đó, Lee đã cho ra đời hơn 200 tác phẩm hội hoạ khác nhau. Cho đến giờ, Lee thường có thói quen chuẩn chị bút và giấy trước khi đi ngủ để có thể tiện việc sáng tác tranh.

Điều thú vị là những lúc tỉnh táo, Lee lại không hề biết vẽ. Lee tin rằng, khi ngủ, một linh hồn nào đó đã tới và nhập vào cơ thể mình.

Tuy nhiên, các nhà khoa học lại có cách lý giải khác, vẽ tranh khi mộng du có thể là một dấu hiệu của hiện tượng chấn thương thần kinh não bộ, và để lại tác động tích cực hoặc tiêu cực tuỳ người. Được biết, khi mới 5 tuổi, Lee đã phải chứng kiến năm người bạn thân ra đi mãi mãi, đây có thể là nguyên nhân tác động lên thần kinh của Lee ngay từ nhỏ.

TT (St)

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh