Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Lan tỏa tinh thần yêu nước qua những chiếc bánh trung thu
Thứ ba: 14:27 ngày 26/08/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Những ngày qua, cả nước hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025). Hòa chung không khí tưng bừng của ngày hội non sông, chị Phạm Thị Bích Huyền (sinh năm 1996, ngụ xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) – chủ tiệm bánh Thiên Di quyết định đầu tư và cho ra mắt set bánh trung thu phiên bản đặc biệt mang tên “Kỷ nguyên vươn mình – Rạng rỡ Việt Nam”.

Những chiếc bánh không chỉ đẹp mắt mà còn chứa đựng ý nghĩa sâu sắc

Một hộp bánh trung thu “Kỷ nguyên vươn mình – Rạng rỡ Việt Nam” bao gồm 4 chiếc bánh được in các hình ảnh, câu chữ đặc biệt như: Hình lá cờ Tổ quốc; bản đồ Việt Nam kết hợp họa tiết trống đồng Đông Sơn; lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu tượng hoa sen; dòng chữ “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Hộp bánh trung thu phiên bản đặc biệt được chuẩn bị tỉ mỉ và công phu, không chỉ đẹp mắt mà còn chứa đựng ý nghĩa sâu sắc. Từ chiếc tem, hộp gỗ đến khuôn bánh, tấm vải lụa thêu tay với dòng chữ “Kỷ nguyên vươn mình” và cả chiếc lồng đèn “Rồng ngọc biển Đông” được tặng kèm trong hộp đều cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng, chăm chút từng chi tiết của người làm bánh với hy vọng lan tỏa niềm tự hào, tinh thần yêu nước nồng nàn, từ đó góp phần tạo nên bầu không khí rộn ràng, phấn khởi chào đón ngày hội lớn của dân tộc.

Gửi niềm tự hào dân tộc vào từng chiếc bánh trung thu, Bích Huyền chia sẻ: “Đây là dự án cá nhân đầy tâm huyết mà tôi mất hơn 2 tháng thực hiện từ lúc lên ý tưởng cho đến khi hoàn thiện sản phẩm. Tôi cùng một người bạn là Nguyệt Hà dành thời gian nghiên cứu, thiết kế, chọn lọc hình ảnh và đặt làm riêng các khuôn bánh tại một xưởng ở Đà Lạt. May mắn thay, khi nghe về thông điệp và ý nghĩa của hộp bánh trung thu lần này, chủ xưởng đồng ý hỗ trợ sản xuất khuôn theo yêu cầu. Với tôi, bánh trung thu không chỉ là món ăn, mà còn là món quà văn hóa. Bản thân muốn gửi gắm tình yêu đất nước vào từng sản phẩm để khách hàng có thể cảm nhận được niềm tự hào dân tộc khi cầm chiếc bánh trên tay và thưởng thức”.

Chiếc bánh trung thu với dòng chữ “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”

Chỉ sau vài ngày ra mắt, set bánh trung thu “Kỷ nguyên vươn mình – Rạng rỡ Việt Nam” nhận được hơn 200 đơn đặt hàng. Điều này phần nào cho thấy sự quan tâm và ủng hộ của khách hàng đối với các sản phẩm chứa đựng những ý nghĩa nhân văn. Đây không chỉ là những chiếc bánh trung thu đơn thuần, mà còn là lời tri ân đối với thế hệ cha ông đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc; cũng là lời nhắc nhở cho thế hệ trẻ cùng nhau ghi nhớ, trân trọng và tiếp nối truyền thống, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Anh Nguyễn Văn Nam (ngụ phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh) nói: “Từng chiếc bánh trung thu đều rất ấn tượng và tinh xảo. Khi nghe về ý nghĩa của hộp bánh, tôi không ngần ngại đặt mua ngay, vì đây sẽ là một món quà dành tặng cho ba mẹ, người thân vô cùng đặc biệt trong dịp lễ Quốc khánh sắp tới”.

Được biết, khi còn là sinh viên, Bích Huyền có cơ hội tham gia các buổi workshop làm bánh, được gặp gỡ và trò chuyện với những người cùng chung sở thích. Từ đó, chị quyết định theo đuổi niềm đam mê một cách nghiêm túc, chủ động đăng ký các khóa học làm bánh chuyên nghiệp, tích cực đi làm thêm tại nhiều tiệm bánh khác nhau để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Sau khi ra trường và có công việc ổn định, Bích Huyền vẫn dành những khoảng thời gian rảnh để nỗ lực theo đuổi niềm đam mê làm bánh.

Một bạn trẻ hào hứng chụp ảnh cùng hộp bánh trung thu phiên bản đặc biệt

Các sản phẩm của tiệm đều được Bích Huyền chú trọng về chất lượng với hy vọng mang đến cho khách hàng sự yên tâm và hài lòng khi trải nghiệm. Hiện Bích Huyền đang ấp ủ dự định làm ra những chiếc bánh trung thu với chủ đề “Tôi yêu Tây Ninh”, mong muốn tiếp tục lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước cho mọi người thông qua những điều nhỏ bé trong cuộc sống./.

Phương Thảo – Đào Như

data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục