Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Kỉ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Người đàn ông bỏ vợ để chạy theo những cơn bão
Thứ bảy: 09:59 ngày 08/11/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Vào mỗi mùa hè, chàng nhiếp ảnh gia nghiệp dư người Anh Matthew Higgins lại để vợ ở nhà và cầm theo hàng nghìn USD đi khắp nơi ghi lại khoảnh khắc đẹp của những cơn bão.

Hai vợ chồng Matthew và Tania.

Matthew Higgins - 28 tuổi - sống ở Berkshire có một sở thích khá nguy hiểm nhưng không kém phần thú vị. Vào mỗi mùa hè trong suốt 4 năm qua, anh thường rời khỏi ngôi nhà ở vùng ngoại ô yên tĩnh của nước Anh - để lại người vợ cùng cô con gái nhỏ - và chạy theo những cơn lốc xoáy khắp nước Mỹ nhằm ghi lại những khoảnh khắc choáng ngợp của tự nhiên.

Chàng kỹ sư tư vấn đã đặt chân tới Kansas, Colorado, South và North Dakota, Nebraska và chụp được hàng trăm bức ảnh đẹp về những cơn bão. Tuy vậy, anh cũng phải trả giá bằng việc suýt chết khi đang chụp ảnh. Lần gần đây nhất là trong một cơn lốc xoáy lớn xảy ra ở Oklahoma vào tháng 5.2013.

Một bức ảnh của Matthew chụp cơn bão ở Mỹ.

Matthew cho biết không muốn gia đình phải lo lắng với sở thích nguy hiểm này, nhưng anh yêu cảm giác đứng trước một cơn giông bão chuẩn bị nổi lên, chiêm ngưỡng vẻ đẹp đáng sợ nhưng kỳ vĩ của tự nhiên. Khi còn là một chú bé sống ở Wokingham, Matthew đã có sở thích ngắm sấm sét và nhìn chằm chằm nhiều giờ liền lên bầu trời đang giông bão. Niềm đam mê với thời tiết khắc nghiệt ngày càng lớn dần trong tâm trí của Matthew.

Theo VNExpress

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh