Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Với niềm đam mê và tinh thần trách nhiệm của một người lính, Thượng uý QNCN Lê Hồng Phi đã biến những bỡ ngỡ ban đầu thành động lực để học hỏi, rèn luyện.

Trong nhịp sống quân ngũ ở Trung đoàn 4 (Sư đoàn 5), có những người lính thầm lặng với sứ mệnh đặc biệt, góp phần không nhỏ vào việc bảo tồn, lan toả những giá trị, kỷ niệm quý báu. Thượng uý quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Hồng Phi- nhân viên Tuyên huấn, Ban Chính trị, là người ghi lại những khoảnh khắc đời thường lẫn trọng đại, tạo nên một “bộ sử” bằng hình ảnh đầy sống động cho đơn vị.
Với mong muốn được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tháng 3.2015, anh lên đường nhập ngũ tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bình Dương; sau đó được đơn vị cử đi học tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân.
Tháng 8.2018, sau khi tốt nghiệp với quân hàm Thiếu uý QNCN, anh được cấp trên phân công công tác tại Trung đoàn 4 (Sư đoàn 5) với chức danh là nhân viên quân khí quản lực. Đến tháng 7.2019, anh được điều động về Ban Chính trị của Trung đoàn 4.

Trên cương vị nhân viên Tuyên huấn, Thượng uý QNCN Lê Hồng Phi phụ trách nhiều mảng hoạt động của đơn vị như quay phim, chụp hình, phụ trách âm thanh, trang trí khánh tiết và các nhiệm vụ đột xuất khác. Để làm được những công việc này đối với một người học trái ngành chẳng dễ dàng gì.
Nhớ lại lần đầu tiên khi cầm máy ảnh để chụp hình, Thượng uý QNCN Lê Hồng Phi chia sẻ: “Lúc đó, tôi rất lúng túng, không biết làm sao để điều chỉnh khẩu độ, tốc độ, ISO cho phù hợp với ánh sáng gắt của thao trường hay không gian hẹp trong doanh trại, làm sao để lấy nét thật nhanh khi các đồng đội đang di chuyển huấn luyện. Thậm chí, tôi không biết làm sao để tạo ra một bố cục ảnh vừa đúng điều lệnh của quân đội, vừa có tính nghệ thuật”.
Dẫu vậy, với niềm đam mê và tinh thần trách nhiệm của một người lính, Thượng uý QNCN Lê Hồng Phi đã biến những bỡ ngỡ ban đầu thành động lực để học hỏi, rèn luyện.
“Sau những lần như vậy, tôi tự học, nghiên cứu, kết hợp “nghề dạy nghề”, học hỏi kinh nghiệm từ các đồng chí, đồng đội về kỹ năng để có thể chụp được những bức hình đẹp, nghệ thuật hay những thước phim chất lượng, phản ánh chân thật về cuộc sống trong quân ngũ”- Thượng uý QNCN Lê Hồng Phi nói.
Giờ đây, với chiếc máy ảnh trên tay, Thượng uý QNCN Lê Hồng Phi luôn có mặt ở mọi hoạt động của Trung đoàn. Từ thao trường nắng cháy - nơi những người lính miệt mài huấn luyện đến những giờ sinh hoạt ấm cúng, tiếng cười rộn rã trong doanh trại hay những khoảnh khắc trang nghiêm của lễ tuyên thệ chiến sĩ… đều được đồng chí Phi ghi lại một cách chân thực và đầy tính nghệ thuật.
Những bức ảnh, thước phim do anh thực hiện không chỉ là tài liệu quý giá phục vụ công tác tổng kết, báo cáo mà còn là nguồn cảm hứng lớn lao, giúp cán bộ, chiến sĩ nhìn lại chặng đường đã qua, củng cố tình đồng chí, đồng đội keo sơn.

Thượng uý QNCN Lê Hồng Phi chia sẻ: “Được làm chiến sĩ chụp hình của đơn vị, đối với tôi không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm vinh dự và đam mê. Mỗi lần bấm máy, tôi không chỉ ghi lại hình ảnh mà còn ghi lại cảm xúc, câu chuyện của đồng đội.
Tôi muốn qua ống kính giúp mọi người thấy được sự kiên cường, bản lĩnh và cả những khoảnh khắc giản dị, rất “đời” của người lính. Thật hạnh phúc khi những bức ảnh của mình góp phần nhỏ bé vào việc lưu giữ ký ức, truyền lửa nhiệt huyết cho mọi người”.
Thượng tá Lê Thanh– Chính uỷ Trung đoàn 4 cho biết: “Đồng chí Phi không chỉ là chiến sĩ giỏi chuyên môn mà còn rất có tâm với công việc ghi lại những thước phim, hình ảnh. Những tác phẩm của đồng chí không chỉ mang giá trị tư liệu mà còn có tính nghệ thuật cao, truyền tải được cái hồn, cái khí của người lính.
Thông qua ống kính, những khoảnh khắc đẹp hay câu chuyện về sự cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 4 được lan toả rộng rãi, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của đơn vị”.
Với những kết quả đạt được, Thượng uý QNCN Lê Hồng Phi vinh dự nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được thăng quân hàm QNCN trước thời hạn năm 2024.
Đào Như - Văn Tuấn