Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Những căn bệnh oái oăm
Thứ hai: 11:34 ngày 05/12/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Cô bé cười liên tục suốt gần một tháng; cậu bé cứ cười là ngã…

1. Cô bé cười liên tục suốt gần một tháng

Cô bé Enna Stephens, 7 tuổi, đến từ Cleveland, Mỹ cũng mắc phải một căn bệnh quái đản không kém 2 trường hợp trên. Sau khi vô tình phát hiện khối u não ác tính trong một lần đi khám mắt, Enna đã buộc phải tiến hành phẫu thuật để loại bỏ khối u. Các bác sĩ đã từng cảnh báo với bố mẹ của Enna rằng, ca phẫu thuật có thể khiến cô bé luôn ở trong trạng thái cáu gắt hay bực tức, tuy nhiên kết quả thì hoàn toàn ngược lại, Enna đã... cười liên tục trong suốt hơn 3 tuần kể từ sau khi ca phẫu thuật kết thúc.

Nguyên nhân của triệu chứng kỳ cục này là do hiệu ứng Pseudobulbar - thường xuất hiện sau các ca phẫu thuật loại bỏ u não, khiến bệnh nhân khóc hoặc cười một cách vô thức. Hiệu ứng này được cho là xảy ra ở những bệnh nhân bị tổn thương não do sự gián đoạn của hệ thống thần kinh sau khi tiến hành phẫu thuật.

Sau khi trải qua gần 16 tháng xạ trị, điều trị hóa trị liệu cùng với một tá các đơn thuốc, Enna đã trở lại bình thường và cô bé chỉ cười khi thấy một điều gì đó buồn cười.

2. Cậu bé cứ cười là ngã

Ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc có một cậu bé mắc một chứng bệnh lạ, cứ hễ cười là cậu bị ngã và toàn thân mất hết sức lực, gia đình đã đưa em đi khám nhưng chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh.

Theo lời kể của chị Tịnh, người giúp việc, trong một lần đưa bé Bằng về nhà, trên đường đi hai người nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên hai chân em Bằng khuỵu xuống. Tưởng rằng đó chỉ là ngẫu nhiên, chị Tịnh đỡ Bằng dậy, hai người ngồi nghỉ một lát rồi đi tiếp. Nhưng trên quãng đường trở về nhà, cứ hễ Bằng cười là người lại ngã nhào, tay chân cứ như không còn chút sức lực nào. Những ngày tiếp theo hiện tượng này vẫn cứ xảy ra như thế.

Bố mẹ Bằng đã đưa em tới 3 bệnh viện lớn để chữa trị nhưng các bác sĩ đều "bó tay", không tìm ra được nguyên nhân gây ra căn bệnh lạ này. Từ lúc đó, ngoài thời gian đi học trên lớp, lúc nào chị giúp việc cũng có mặt bên Bằng. Cậu bé muốn khóc thì khóc thoải mái nhưng không được cười...

3. Người phụ nữ cứ cười là... ngủ

Căn bệnh cười khó hiểu này đã khiến cô Claire Allen, 35 tuổi, là 1 nhà khoa học nghiên cứu sống ở Cambridge, nước Anh gặp rất nhiều rắc rối trong cuộc sống. Theo các chuyên gia, cô Claire đã mắc phải chứng tê liệt nhất thời, hội chứng này khiến cô không thể tự điều khiển cơ thể và rơi vào trạng thái ngủ mỗi khi cười mặc dù trong lúc đó đang vẫn tỉnh táo.

Mỗi giấc ngủ của Claire Allen chỉ kéo dài từ 30 giây đến 5 phút. Cô bị như vậy 100 lần mỗi ngày. Để "ứng phó" với căn bệnh lạ này, cô Claire đã thiết kế chiếc ghế ở phòng khách nhà mình đặc biệt hơn để khi cười là cô có thể có chỗ nằm ngủ ngay lập tức. Căn bệnh này đã gây ra cho cuộc sống của cô Claire nhiều tình huống "dở khóc dở cười". Một lần đang đi trên đường, cô bỗng lăn ra... ngủ khi người bạn nói điều gì đó buồn cười. Lần khác, trong lúc cô đang đi xe đạp và được 1 người bạn vẫy chào trên phố cũng khiến cô ngủ, may là lần đó cô chị bị thương nhẹ. Thậm chí khi cô định tìm cách trêu chọc ai đó nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã ngủ say.

(Theo 24h)

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh