Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Một trong những thị trấn này đã được doanh nhân người Việt Phạm Đình Nguyên mua lại tháng trước với giá 900.000 USD.

1. Thị trấn Buford, Wyoming, Mỹ
Là thị trấn lâu đời thứ 2 ở Wyoming, Buford nằm trên con đường xuyên quốc gia Interstate 80, nối New York và San Francisco. Thị trấn này nằm ở độ cao 2.438m giữa Laramie và Cheyenne, thủ phủ của bang Wyoming. Thị trấn siêu nhỏ này có một trường học, một trạm xăng, một ngôi nhà 3 phòng ngủ, một cửa hàng tạp hoá và mã bưu điện cùng hòm thư riêng. Ngoài ra, thị trấn lạnh lẽo và cô độc này có một tháp điện thoại di động và rộng khoảng 4 hecta. Phần lớn diện tích thị trấn này đều được rào kín.
![]() |
Việc xây dựng thị trấn Buford nhằm phục vụ một dự án đường sắt xuyên lục địa và nó từng là nơi ở của khoảng 2.000 dân. Buford được doanh nhân người Việt Phạm Đình Nguyên mua lại tháng trước với giá 900.000 USD.
Vào thời điểm đông đúc nhất trong những năm 1930, Monowi có dân số 150 người. Giống như nhiều cộng đồng dân cư khác ở Great Plains, các công dân trẻ rời thị trấn này để sinh sống ở thành phố và kiếm công việc tốt hơn. Trong đợt điều tra dân số năm 2000, Monowi có tổng cộng 2 cư dân là cặp vợ chồng Rudy và Elsie Eiler. Năm 2004, ông Eiler không may qua đời và để lại bà vợ trở thành công dân duy nhất. Từ đó, bà Eiler cũng đóng vai trò là thị trưởng, tự cấp phép cho mình sử dụng rượu và tự trả tiền thuế. Ngoài ra, mỗi năm chính quyền địa phương đều yêu cầu bà trình bản thiết kế đường để đảm bảo nguồn tài chính cho 4 cột đèn chiếu sáng trong thị trấn.