Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Những ngôi chợ…tiếp tục lãng phí
Thứ sáu: 03:34 ngày 30/01/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Trong khi một số nơi trong tỉnh, người dân đang rất cần chợ để giải quyết nhu cầu mua bán, thì ở nhiều nơi khác ngôi chợ được xây dựng đàng hoàng lại bị bỏ hoang. Nghịch lý này gây lãng phí tiền bạc của Nhà nước, vừa chiếm mặt bằng đất công vừa gây phản cảm.

Chợ biên giới Long Phước đã trở thành nhà kho.

Chỉ tính sơ qua trong số những nơi mà chúng tôi biết, hiện nay ở Tây Ninh có ít nhất 5 ngôi chợ xây xong rồi… bỏ đó hoặc sử dụng không đúng mục đích. Dễ thấy nhất là chợ biên giới Long Khánh (toạ lạc ấp Long Cường, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu).

Ngôi chợ được xây dựng cao ráo, rộng rãi, có vẻ khá lý tưởng cho việc mua bán. Thế nhưng, ngôi chợ này đang bị bỏ hoang phế. Trong nhà lồng chợ- khi chúng tôi đến vào ngày 26.1.2015 chỉ thấy có một chiếc xe bò, một chiếc giường ngủ và một kệ đựng ly, chén, giống như nơi cư ngụ của một gia đình nào đó.

Theo lời bà Nguyễn Thị Kim Yên- Phó Chủ tịch UBND xã Long Khánh, ngôi chợ được xây dựng hơn 10 năm về trước. Sau khi chợ hoàn thành, xã kêu gọi tiểu thương vào buôn bán với chính sách ưu đãi-  miễn thuế thuê mặt bằng những năm đầu nhưng không có ai chịu vào đây.

Xã đã kiến nghị lên huyện xin chuyển đổi công năng hoặc thanh lý chợ, UBND huyện cũng đã đề nghị phương án này với Sở Công Thương và UBND tỉnh và được đồng ý, thế nhưng cả hai phương án nói trên cũng không khả thi, vì không ai chịu đầu tư vào, mà kêu bán đấu giá cũng không ai mua. “Theo tôi thì không nên xây chợ ở gần biên giới”- bà Yên kết luận.

Ngôi chợ ở xã Long Phước (cùng huyện Bến Cầu) được xây dựng trên phần đất khá rộng, có nhà lồng chợ vững chãi. Từ khi xây dựng hoàn thành đến nay, ngôi chợ chưa thực hiện được vai trò của mình. Những năm gần đây chợ biến thành nơi để nông cụ.

Ông Hồ Thanh Hải- Phó Chủ tịch xã Long Phước cho biết: dự kiến ban đầu, ngôi chợ này được xây để tạo điều kiện cho người dân hai bên biên giới Việt Nam, Campuchia thuận tiện mua bán qua đường tiểu ngạch. Nhưng từ khi xây dựng xong đến nay đã hơn 10 năm mà vẫn không có ai vào đây buôn bán. Tất cả người dân Campuchia sau khi chở hàng hoá qua đây là chở thẳng ra đến chợ Cầu, chợ đầu mối chứ không chịu vào nhà lồng chợ Long Phước.

Trước tình hình này, UBND xã cho Hợp tác xã Ninh Long thuê khu nhà lồng chợ để làm nơi chứa máy móc với giá 1 triệu đồng/năm. Phần đất trống bên cạnh thì dùng để xây trường mẫu giáo. Hiện nay, ngôi trường này đã xây dựng hoàn chỉnh. Sắp tới, khu nhà lồng chợ sẽ được sử dụng làm văn phòng ấp Phước Trung.

Chợ biên giới Tân Hà (xã Tân Hà, huyện Tân Châu) cũng rơi vào tình trạng lãng phí không kém. Ngôi chợ được xây dựng trên nền đất cao, nhà lồng chợ rộng rãi, xung quanh nhà lồng có cửa sắt bao bọc bảo đảm an toàn. Có thể nói ngôi chợ đẹp đẽ này là niềm mơ ước cho nhiều địa phương khác. Mặc dù vậy, suốt cả chục năm qua ngôi chợ này chỉ đóng cửa “ngủ đông”. Hiện nay, xung quanh chợ cỏ hoang, cây dại đua nhau mọc. Toàn bộ cửa sắt cũng đã bắt đầu rỉ sét.

Chợ biên giới Chàng Riệc (ở ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên) cũng có chung số phận. Ngôi chợ được xây dựng gần cửa khẩu Chàng Riệc- nơi có khá đông người dân hai bên biên giới qua lại, buôn bán. Vậy mà từ khi xây dựng đến nay, chợ Chàng Riệc cũng chỉ là “chợ ma”.

Ông Trần Đình Bộ- Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập nói: “Ngôi chợ xây dựng đã hơn mười năm nay nhưng không ai vô đây buôn bán. Hai năm nay, chúng tôi cho chuyển thành bãi đỗ xe Chàng Riệc”. Ngày 24.1.2015, khi chúng tôi có mặt tại đây, thấy xung quanh chợ có một số xe tải đang đỗ.

Bên hông chợ cả ngàn bao mì xắt lát chất như núi, cao gần đến nóc chợ. Trong nhà lồng chợ, một số người đang ngồi xắt lát củ mì. Nếu phía trên nhà lồng chợ không còn ló lên chữ “chợ” thì khó ai có thể tin rằng công trình này đã từng được xây dựng để phục vụ cho nhu cầu giao thương, buôn bán.

Trong khi ngành chức năng và chính quyền nhiều địa phương còn chưa biết khắc phục hậu quả của những ngôi chợ lãng phí như trên thế nào thì một ngôi chợ lãng phí khác đã lại ra đời, mà còn quy mô hơn (tất nhiên cũng lãng phí hơn). Chẳng hạn như chợ Đường Biên, nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu). Khu chợ này hiện đang èo uột, hoang vắng vì không có hộ kinh doanh.

Những ngôi chợ xây xong rồi bỏ hoang phí như kể trên đã từng được phản ánh không ít lần trên báo Tây Ninh, nhưng xem ra ngành chức năng và chính quyền địa phương vẫn chưa tìm được giải pháp gì để khắc phục, hạn chế sự lãng phí. Thực trạng đáng buồn này không biết còn kéo dài đến bao giờ?

Trường Sơn - Đức An 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh