Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Thế hệ làm báo đàn anh mình, cha chú mình đội bom, hứng đạn làm báo dưới hầm bí mật vẫn làm được, thì lẽ nào mình làm báo thời nay với mọi phương tiện, thiết bị hiện đại, chỉ vì địa bàn tác nghiệp xa hơn mà phải… chịu thua sao?!

- Xin lỗi đồng nghiệp, cho phép mình xen ngang dòng suy tưởng của ông khi ông đang tác nghiệp nghen! Ông định viết gì mà ngồi đăm chiêu trước bàn phím cả buổi mới gõ được “cái tít”, trong đó có hai chữ “Tháng Sáu” mà lại viết hoa nữa là sao? À, phải rồi tít tựa đầy đủ của ông là “Nỗi niềm Tháng Sáu”, chắc chắn là ông muốn đề cập đến “ngày giỗ tổ báo chí cách mạng” 21.6 của báo giới mình trong tháng này chứ gì!
- Y vậy đó, nhưng đề tài 21.6 năm nay Bàn Dân viết ngay trên số báo đầu tuần đầu tháng, là vì ngày này có tới hai ý nghĩa đặc biệt. Một là, ngày 21.6.2025 đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, tức Bác Hồ vĩ đại của chúng ta khai sinh Báo Thanh niên, cơ quan của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể nói đây là hoạt động mở đầu cho quá trình vận động thành lập Đảng ta. Nói như Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng- Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại cuộc Hội thảo khoa học quốc gia “100 năm báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc 21.6.1925 - 21.6.2025” tổ chức hôm thứ sáu 29.5.2025 vừa qua tại Hà Nội là: “Được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, tờ Báo Thanh niên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền hoạt động tư tưởng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, hướng dẫn, cổ vũ các thành viên của Hội sau khi được huấn luyện về nước chủ động thúc đẩy phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và phong trào yêu nước; góp phần tích cực về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức dẫn đến sự ra đời của các tổ chức cộng sản vào cuối năm 1929 và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào mùa Xuân năm 1930”.
-Phải rồi, sự kiện lịch sử vẻ vang của báo chí cách mạng nước ta suốt một thế kỷ qua thì không chỉ những người làm báo Việt Nam luôn nằm lòng, mà còn biết bao thế hệ bạn đọc của báo giới nước ta đều hiểu rõ. Bởi lẽ suốt chặng đường 100 năm ấy báo chí cách mạng đồng hành cùng dân tộc trong đấu tranh giành độc lập dân tộc từ Cách mạng tháng Tám 1945; sau đó lại tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đi đến thắng lợi hoàn toàn sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước ngày 30.4.1975. Rồi trong thời bình, báo chí cách mạng nước ta đồng hành cùng dân tộc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước và trong thời kỳ đổi mới, hội nhập cho đến ngày nay.
Về ý nghĩa thứ nhất của ngày 21.6 năm nay tôi hoàn toàn nhất trí với ông như thế. Và tôi nghĩ chắc là đủ rồi, nhưng ông lại còn cái… “hai là”, ý ông muốn nói đến chuyện gì nữa?
-Hai là, sau kỷ niệm 100 năm ngày 21.6, báo chí cách mạng nước ta nói chung, báo chí cách mạng Tây Ninh mình nói riêng sẽ bước sang một giai đoạn mới, nói cho đúng thì phải là “một giai đoạn cách mạng mới”…
-À, hiểu rồi, ý ông muốn nói là: để phù hợp với giai đoạn cách mạng mới, bước sang kỷ nguyên vươn mình của cả nước, báo chí chúng ta cũng phải rà soát, sắp xếp, tinh gọn lại như cả hệ thống chính trị nước ta đang làm ấy chứ gì?
-Đúng rồi, khi toàn hệ thống chính trị nước ta đều “vừa chạy vừa xếp hàng” để tiến đến kỷ nguyên vươn mình của đất nước, mà trước mắt là cuộc cải cách, sắp xếp bộ máy hệ thống đơn vị hành chính hai cấp trước nay chưa từng có. Theo đó, Báo và Đài tỉnh ta sẽ sáp nhập lại thành một đơn vị hoạt động báo chí chung của tỉnh…
-Điều đó thì rõ rồi, tất yếu phải như thế cho đúng định hướng hoạt động báo chí cách mạng cả nước theo chỉ đạo của Trung ương. Nhưng rồi chỉ một thời gian rất ngắn trong vòng vài tháng tới, tỉnh ta sẽ sáp nhập với tỉnh Long An để lập thành tỉnh mới với tên tỉnh vẫn là tỉnh Tây Ninh. Vậy cơ quan Báo đảng bộ của hai tỉnh trước khi sáp nhập, chắc cũng phải gộp chung lại phải không ông?
-Tất nhiên phải vậy thôi. Có điều, hai tỉnh sẽ sáp nhập thành một tỉnh cho nên cơ quan chính trị - hành chính của tỉnh mới sẽ chỉ có một và đặt ở một nơi. Như thế cơ quan Báo đảng bộ tỉnh mới sẽ có một bộ phận của một tỉnh cũ cần phải dời đi theo cơ quan chính trị - hành chính của tỉnh mới…
-Nghĩa là sẽ phải có một trong hai cơ quan Báo tỉnh cũ dời toà soạn sang tỉnh kia! Chắc sẽ… khó lắm ông hả?
-Bàn Dân nghĩ rằng trong những năm đầu những người làm báo ở một trong hai tỉnh sẽ phải chuyển đến nơi làm việc mới. Xưa nay “vạn sự khởi đầu nan” là chuyện tất yếu, chuyện muôn thuở, không thể nào khác. Tuy nhiên, Bàn Dân cũng nghĩ, chuyện khó khăn, thử thách trong hoạt động tác nghiệp hiện nay thật ra cũng đâu có thấm gì so với những khó khăn, thử thách của những người làm báo thời kháng chiến. Thế hệ làm báo đàn anh mình, cha chú mình đội bom, hứng đạn làm báo dưới hầm bí mật vẫn làm được, thì lẽ nào mình làm báo thời nay với mọi phương tiện, thiết bị hiện đại, chỉ vì địa bàn tác nghiệp xa hơn mà phải… chịu thua sao?!
Bàn Dân