Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Ô nhiễm môi trường ở Ma Thiên Lãnh
Thứ sáu: 11:01 ngày 09/01/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Là một địa điểm được quy hoạch đầu tư xây dựng thành khu du lịch sinh thái nhưng đến nay chưa thực hiện, tuy vậy Ma Thiên Lãnh vẫn là điểm đến yêu thích của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. Điều này đã làm nảy sinh một vấn đề tiêu cực: môi trường nơi đây đang dần bị ô nhiễm.

Các thành viên trong Câu lạc bộ Suzuki Sài Gòn dựng lều ngủ lại qua đêm ở Ma Thiên Lãnh.

Ma Thiên Lãnh thuộc địa bàn xã Thạnh Tân, TP. Tây Ninh là vùng trũng giữa ba ngọn núi: núi Heo, núi Phụng và núi Bà Đen. Vũng trũng này còn nguyên vẹn nét đẹp hoang sơ, hùng vĩ, không khí lại trong lành, mát lạnh. Từ đường 785, rẽ vào một con đường nhựa nhỏ, dài khoảng 1km theo hướng núi Bà Đen là đến khu vực Ma Thiên Lãnh. Con đường dẫn vào được trải nhựa là dấu tích của hai công ty đã từng đến đây đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng với hy vọng biến nơi đây thành một khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng có quy mô lớn. Tuy nhiên, không hiểu vì ly do gì mà lần lượt hết công ty này đến công ty nọ đều bỏ dở dự án giữa chừng. Kết quả để lại cho Ma Thiên Lãnh là một con đường dang dở.

Đường vào Ma Thiên Lãnh, một bên là vách núi sừng sững, một bên là vực sâu cả trăm mét. Dưới vực, có một con suối nhỏ nước trong veo, róc rách chảy quanh năm. Đặc biệt, lớp cát dưới đáy suối ánh lên một màu vàng lấp lánh. Trong năm qua, đã có một nhóm người đến đây thăm dò, lén lút đào bới mong tìm được mỏ vàng. May là chính quyền địa phương và ngành chức năng phát hiện kịp thời và ngăn chặn.

Động thực vật ở Ma Thiên Lãnh vô cùng phong phú. Du khách đến đây có thể dễ dàng bắt gặp những cây rừng cao vút, những vườn cây ăn trái như xoài, dừa, chuối sai oằn, trĩu quả, hoặc những đám rau cần, tai vị, diếp cá xanh mướt.

Len lỏi vào giữa những vườn cây, người ta có thể bất ngờ tìm thấy những ao sen nở đầy hoa hay những chú sóc liến thoắng chuyền cành cùng với tiếng chim rộn rã trên cao. Điều đặc biệt làm nên sức quyến rũ mạnh nhất của Ma Thiên là không khí trong lành, mát lạnh. Người dân địa phương gọi đùa Ma Thiên Lãnh là Đà Lạt của Tây Ninh.

Trong những ngày nghỉ tết Dương lịch 2015 vừa qua, Ma Thiên Lãnh thu hút một lượng khách khá lớn đến vui chơi, thư giãn. Trưa ngày 2.1 khi chúng tôi đến đã thấy trước ngõ vào Ma Thiên Lãnh 6 chiếc xe ô tô loại 4, 7 và 16 chỗ mang biển số các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Tiền Giang, TP. Hồ Chí Minh đỗ dọc hai bên đường.

Ngay bên lề đường một tốp khách khoảng 10 người trải bạt ni lông ngồi ăn, nhậu. Điểm giữ xe máy trước ngõ vào Ma Thiên Lãnh chứa gần kín bãi với hơn 30 xe. Hai vợ chồng chủ quán nước tất bật lo phục vụ các món ăn thức uống cho khách. Phía sau quán, một tốp khác đang ngồi cụng ly lốp cốp gọi là mừng năm mới trên một tảng đá lớn.

Rảo bước theo con đường “đá sắp” dẫn vào Ma Thiên Lãnh, chúng tôi thấy thấp thoáng dưới gốc cây, trên những tảng đá bằng phẳng, có gần cả trăm bạn trẻ đang ngồi tụm năm, tụm bảy thành từng nhóm ăn uống, chơi đùa. Một thanh niên đưa điện thoại nhờ tôi chụp giùm mấy tấm ảnh làm kỷ niệm.

Đó là Tuấn, 20 tuổi, ở huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, đang là công nhân của một khu công nghiệp ở tỉnh Bình Dương. Hôm nay được nghỉ mừng năm mới nên từ sáng sớm, Tuấn cùng nhóm bạn đi dã ngoại ở Ma Thiên Lãnh. Sau khi nhóm của Tuấn rời chỗ để đi tham quan núi Bà, trên mặt đất ngổn ngang chai nhựa, hộp xốp, tô, đĩa nhựa, lon nước ngọt, lon bia v.v...

Xoài bị du khách bẻ rồi bỏ lại.

Tiếp tục đi sâu vào, chúng tôi gặp rất nhiều “bãi chiến trường” tương tự như thế. Có nhóm còn vào vườn chuối của người dân địa phương chặt các tàu lá để lót chỗ ngồi. Không chỉ vườn chuối, vườn xoài cũng trở thành mục tiêu phá phách của các du khách trẻ. Rải rác dọc theo đường đi, có những trái xoài bị cắn dở hay bị đập bể bỏ lại lăn lóc bên đường.

Có nơi, bắt gặp cả bọc xoài sống và những chai nước ngọt trên tảng đá. Trên đường đi, chúng tôi gặp vợ chồng ông chủ vườn đang thu hoạch xoài sống. Chủ vườn than phiền: “Mấy ngày nay xoài ở đây bị phá dữ quá. Họ bẻ xoài để ăn không nói làm gì, chỉ tức mình mấy đứa choai choai hay phá phách. Chúng bẻ xoài rồi đập vào đá cho bể chơi hoặc chỉ cắn một miếng rồi bỏ. Có người bẻ cả bọc xoài non, do xách nặng quá mới bỏ lại. Tôi mới lượm mấy chục trái xoài non như thế”.

Ở Ma Thiên Lãnh còn có loại rác nguy hiểm. Đó là những chai, hộp, bịch đựng thuốc trừ sâu và thuốc khai hoang, diệt cỏ. Chúng do các chủ vườn cây ăn trái sau khi sử dụng để phun, xịt trong vườn xong là quăng bỏ bừa bãi vào gốc cây, hốc đá… Đa số những loại thuốc này nồng độ rất đậm đặc, nên cho dù chỉ bỏ lại chai, lọ, bịch đựng thuốc, nhưng nồng độ thuốc còn dính lại trong những vật dụng này khá cao, gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, giữa tháng 12.2014, có một nhóm khách hơn 20 người thuộc Câu lạc bộ Suzuki Sài Gòn và nhóm Suzuki Tây Ninh đến Ma Thiên Lãnh vui chơi và cắm trại ở lại qua đêm. Sáng hôm sau, có dịp gặp lại nhóm du khách này, tôi thật sự bất ngờ khi nhìn thấy anh Nguyễn Duy Vương, 40 tuổi- một thành viên trong Câu lạc bộ Suzuki Sài Gòn, treo trên cổ xe mô tô của anh một bọc rác.

Anh đem về để bỏ vô một thùng rác công cộng. Hỏi thăm, anh Vương kể: anh đang công tác ở một Bộ của Trung ương và thường trú ở Na Uy. Lần này, anh cùng với Câu lạc bộ Suzuki Sài Gòn đến tham quan và làm công tác từ thiện ở Tây Ninh. Hỏi cảm nhận của anh về Ma Thiên Lãnh, anh Vương trả lời: “Ma Thiên Lãnh có phong cảnh tuyệt đẹp, khí hậu trong lành, mát mẻ. Nhưng… nhiều rác thải quá. Tôi thấy có nhiều người đến chơi rồi xả rác một cách vô tư, chưa thấy ai có ý thức giữ gìn môi trường ở một nơi xinh đẹp như thế”.

Anh Vương đề xuất ý kiến: trong khi chờ nhà đầu tư vào đây làm du lịch sinh thái, chính quyền địa phương nên giao Ma Thiên Lãnh cho một cá nhân nào đó trông coi. Họ được quyền bán thức ăn, nước uống ở đây, nhưng đồng thời cũng phải có trách nhiệm thường xuyên thu gom rác thải sinh hoạt cho xe rác đến chở đi. Hoặc ít nhất là gom tất cả rác này đến một hốc đá nào đó rồi mỗi ngày đốt bỏ một lần.

Thiết nghĩ, ý kiến của anh Vương rất đáng để suy nghĩ.

Đại Dương

 

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh