Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tân Châu: 4 năm xin cấp sổ đỏ vẫn chưa được giải quyết
Thứ bảy: 10:46 ngày 20/08/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ông Đinh Hồ Mão cho biết: Gần 4 năm qua, gia đình ông phải vất vả liên hệ với UBND xã Tân Hội hàng chục lần với nhiều lá đơn đề nghị giải quyết nhưng không được đáp ứng.

Ông Đinh Hồ Mão, ngụ ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, Tân Châu bức xúc cho biết: Gần 4 năm qua, gia đình ông phải vất vả liên hệ với UBND xã Tân Hội hàng chục lần với nhiều lá đơn đề nghị giải quyết nhưng không được đáp ứng mà còn bị gây khó khăn.

Cụ thể, gia đình ông Mão có 40.338m2 đất sản xuất, toạ lạc tại ấp Hội Thành, xã Tân Hội. Số đất này do vợ chồng ông Mão khai phá từ năm 1988, sản xuất ổn định cho đến nay và không có tranh chấp. Năm 2003, vợ chồng ông Mão cho con gái là Đinh Thị Ngọc Châu 2 thửa, diện tích khoảng hơn 1,4ha. Năm 2007, ông Mão xin cấp giấy CNQSDĐ để vay vốn sản xuất. Cán bộ địa chính và cán bộ nông nghiệp xã đã đi đo đạc, yêu cầu ông Mão lên huyện nộp lệ phí trước bạ, rồi nộp hoá đơn, hồ sơ để làm thủ tục.

Đầu năm 2008, ông Mão nộp lệ phí trước bạ (5.230.000 đồng) nhưng phải làm lại hồ sơ đăng ký cấp sổ đỏ vì “trục trặc”. Ông Mão đề nghị cán bộ địa chính xã làm lại hồ sơ nhưng đến tháng 4.2009, cán bộ địa chính xã mới “làm lại”. Thế nhưng, khi ông Mão mang đến Phòng TN&MT thì được trả lời là hồ sơ “còn thiếu, phải đem về cho cán bộ địa chính xã bổ sung”. Cán bộ Phòng TN&MT huyện Tân Châu còn cẩn thận ghi rõ những chỗ cần bổ sung. Ông Mão mang về “nộp” cho cán bộ địa chính nhưng ông này lại “ngâm” tiếp.

Ông Mão mỏi mòn chờ đợi, chạy vạy lên xã yêu cầu cán bộ địa chính xã “cứu xét” cho ông nhưng mãi đến tháng 6.2011, cán bộ địa chính xã Tân Hội mới “bổ sung” hồ sơ cho ông Mão. Lần này, khi ông Mão mang hồ sơ đến Phòng TN&MT huyện thì vẫn được trả lời là… còn thiếu, phải bổ sung tiếp! Quá bức xúc, ông Mão tìm gặp ông cán bộ địa chính xã để hỏi cho ra lẽ thì được trả lời là “vụ này phải chờ xin ý kiến Chủ tịch UBND xã”.

Tuy nhiên, ông Mão vẫn chưa hết “lận đận”. Ông Mão tìm gặp ông Nguyễn Thanh Cường, Chủ tịch UBND xã Tân Hội để tìm hiểu nguyên nhân nào mà ông bị “hành” khổ sở như thế. Ông Cường cho biết là ông Mão nộp hồ sơ, thuế trước bạ từ đầu năm 2008 nhưng đến năm 2010 ông Cường mới về làm Chủ tịch xã. Hơn nữa, hồ sơ mới bổ sung năm 2011 không phải do ông ký. Ông Cường yêu cầu ông Mão mang hồ sơ tìm ông Đỗ Thiết Lập, nguyên là Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hội để… giải quyết, trong khi ông Lập đã chuyển công tác khác từ lâu (!?). Ông Mão tìm gặp ông Lập thì ông Lập cho rằng đã chuyển công tác khác nên không có thẩm quyền để ký vào hồ sơ đăng ký cấp sổ đỏ của ông Mão, đó là trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thanh Cường.

Trao đổi về nội dung phản ánh của ông Mão, bà Nguyễn Thị Phượng, Quyền Chánh văn phòng UBND huyện Tân Châu cho biết: UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện làm rõ vụ việc, đồng thời yêu cầu UBND xã Tân Hội có báo cáo giải trình. Khi có kết quả giải quyết, UBND huyện Tân Châu sẽ có văn bản trả lời ông Mão.

BẢO TÂM

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục