Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hồ nước ở gần bờ thì cạn, càng ra xa thì mực nước càng sâu và có rất nhiều rong rêu. Người dân ở gần hồ nước cho biết mực nước ở lòng hồ sâu tới khoảng gần 2 mét.

Vào khoảng hơn 15 giờ ngày mùng 7 Tết (9.2.2011), Võ Văn Hoàng (thường trú ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, Tân Châu) cùng 3 người bạn trai đến nhà của Nguyễn Lê Là (ở ấp Hội An, xã Tân Hội) chơi. Cả 5 em đều là học sinh lớp 8, Trường THCS Lê Lợi xã Tân Hội, nhưng Là đã bỏ học giữa chừng, còn Hoàng và 3 người bạn trốn học đến nhà Là chơi.
![]() |
Hồ nước nơi Võ Văn Hoàng tắm và bị chết đuối |
Tại nhà của Là, các em mua bánh tráng về ăn uống. Do mất điện và thời tiết nóng nực, 5 em rủ nhau ra hồ nước của Công ty cổ phần đường Nước Trong để tắm. Hồ nước ở gần bờ thì cạn, càng ra xa thì mực nước càng sâu và có rất nhiều rong rêu. Người dân ở gần hồ nước cho biết mực nước ở lòng hồ sâu tới khoảng gần 2 mét.
Nơi các em tắm ở ngay gần trạm bơm nước của Công ty cổ phần khoai mì Nước Trong, khu vực này Công ty khoai mì đã dùng máy Kobe đào móc rất sâu để dẫn nước vào trạm bơm. cùng các bạn nô đùa tắm lội nhưng rồi Hoàng không ngoi lên được. 4 em còn lại nhìn không thấy Hoàng đã hoảng sợ chạy lên đường kêu cứu.
Một số người dân ở gần đó lặn xuống mò tìm, kéo được Hoàng lên thì em đã chết.
CÔNG HUÂN