Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tân Châu: Nhiều trường hợp bị lừa đảo lấy “giấy đỏ”
Thứ sáu: 12:57 ngày 19/11/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Các bị hại đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an. Thủ phạm cũng đã bị bắt tạm giam, nhưng đã nhiều tháng qua, vụ án vẫn chưa kết thúc điều tra.

Ông Ngô Văn Thái, ngụ tại ấp 2, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu đến Toà soạn Báo Tây Ninh trình bày ông Thái bị bà Trần Tường Vi ở Châu Thành, lừa đảo bằng hình thức làm “cò” dịch vụ vay vốn ngân hàng để lấy giấy CNQSDĐ của ông thế chấp cho người khác. Một phụ nữ khác tên là Nguyễn Thị Thuỳ Dung, ngụ thị trấn Tân Châu cũng bị bà này lừa đảo lấy giấy CNQSDĐ thế chấp. Các bị hại đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an. Và bà Vi cũng đã bị tạm giam, nhưng đã nhiều tháng qua, vụ án vẫn chưa kết thúc điều tra.

Làm “cò” vay tiền ngân hàng, lừa đảo bán đất!

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dung, ngụ thị trấn Tân Châu cho biết, lúc mẹ chồng lâm bệnh nặng, bà cần vay tiền ở ngân hàng để lo trị bệnh cho mẹ chồng. Qua giới thiệu của một người tên là Phong, bà Dung đến gặp “cò” Vi để vay 100 triệu đồng của ngân hàng. Sau khi thoả thuận xong, bà Dung giao giấy CNQSDĐ và các giấy tờ tuỳ thân khác cho bà Vi để làm thủ tục vay tiền. Trong khi chờ vay tiền ngân hàng, bà Dung nhờ bà Vi mượn trước 19 triệu đồng. Chờ hơn 1 tháng, không thấy bà Vi đả động gì đến hồ sơ vay vốn ngân hàng, bà Dung tìm gặp bà Vi yêu cầu trả lại giấy tờ, nhưng bà Vi bảo rằng đã đánh mất trên đường. Sau đó, bà Dung đến Đài truyền hình cớ mất. 4 ngày sau có một người phụ nữ tìm đến gặp bà và nói rằng bà Dung đã bán cho họ phần đất trên, có hợp đồng mua bán hẳn hoi. Khi xem, bà Dung mới biết được các giấy tờ mua bán  đều đứng tên bà, giấy CMND mang tên bà, nhưng ảnh là của người khác. Như vậy bà Vi lấy hồ sơ vay tiền của bà Dung để làm thủ tục bán cho người khác. Sau đó bà Dung làm đơn tố cáo, bà Vi bị công an bắt. Lúc này, bà Dung mới té ngửa là cùng trong ngày bà Vi lừa bà xuống thị xã Tây Ninh để cho mượn tiền, bà Vi đã dẫn người khác đến xem đất của bà để bán. Thủ đoạn lừa đảo của bà Vi là: giấy CMND của bà Dung được bóc ra, thế hình người khác vào và ép lại. Với chiêu thức này, bà Vi thuê mướn người dán hình vào trong giấy CMND của bà Dung để ký hợp đồng bán đất. Sau này, bà  Dung mới biết số tiền 19 triệu đồng mà bà Vi giao là do bà Vi lừa bán đất của bà Dung.

Bà Dung và ông Thái trình bày sự việc với PV

Tìm mọi cách để... lừa đảo

Một nạn nhân khác của bà Vi là ông Ngô Văn Thái cho biết, vào khoảng tháng 3.2010, do cần vốn đầu tư kinh doanh, ông Thái muốn vay ngân hàng số tiền 300 triệu đồng. Ông được một người tên là Phong giới thiệu gặp bà Vi. Theo thoả thuận, nếu vay trên 300 triệu đồng, ông Thái phải “lại quả” cho bà Vi 5%. Ông Thái đồng ý và giao 2 giấy CNQSDĐ, giấy phép kinh doanh, hộ khẩu gia đình, CMND của vợ chồng ông cho bà Vi. Bà Vi hứa trong vòng một tuần sẽ vay được tiền. Thế nhưng một tuần trôi qua, không thấy động tĩnh gì nên ông Thái điện thoại cho bà Vi. Bà Vi cho biết khi thì bà đang ở Bình Dương, lúc thì ở TP.HCM. Ông Thái hối thúc, bà Vi viện nhiều lý do né tránh. Sau đó, ông Thái yêu cầu anh Phong đi tìm bà Vi. Khi gặp được bà Vi, ông yêu cầu trả lại giấy tờ, nhưng bà không trả, mà lại hướng dẫn ông Thái đến gặp một người phụ nữ khác tên là Phụng vay tạm số tiền 100 triệu đồng, với lãi suất 5 triệu đồng/ngày(?). Ông Thái từ chối và yêu cầu bà Vi trả giấy tờ lại cho ông. Thấy ông Thái quá cương quyết, bà Vi hẹn ngày hôm sau sẽ giao trả toàn bộ giấy tờ cho ông. Nhưng khi đến hẹn thì bà Vi cố tình lẩn tránh.

Khi vụ việc đổ bể, ông Thái chờ cơ quan công an điều tra làm rõ hành vi lừa đảo của bà Vi, thì một người phụ nữ tên là Hiền cùng một thanh niên tên Đồng, tìm đến nhà ông Thái yêu cầu ông Thái đưa 50 triệu đồng để chuộc lại giấy tờ. Theo bà Hiền, giấy CNQSDĐ của ông Thái do một người tên Phụng mang đến thế chấp cho bà với giá 50 triệu đồng. Bà Hiền còn nói, nếu ông Thái không có tiền chuộc thì bà sẽ giúp ông làm thủ tục vay ngân hàng với số tiền 300 triệu đồng, nhưng với điều kiện là ông Thái phải đưa cho bà Hiền 30 triệu đồng. Nếu không bà Hiền sẽ đem giấy đất của ông Thái đi thế chỗ khác. Nếu ông Thái không chuộc “giang hồ sẽ tính sổ”. Vì muốn lấy lại giấy tờ, nên ông Thái đồng ý viết giấy nhận nợ 30 triệu đồng. Sau đó, bà Hiền giới thiệu một người tên là Thi cùng ông Thái đến Ngân hàng thương mại cổ phần thương tín Tân Châu vay 300 triệu đồng. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của một cán bộ ngân hàng, ông Thái đã lấy lại được một giấy CNQSDĐ và báo sự việc này cho công an. Ngoài hai nạn nhân là ông Thái và bà Dung, hiện nay ở huyện Tân Châu còn nhiều nạn nhân khác cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Ông Thái đã nhiều lần đến Phòng CSĐTTP về trật tự xã hội, Công an Tây Ninh, nhưng cơ quan này cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an Thị xã giải quyết. Ông Thái yêu cầu các cơ quan pháp luật của Thị xã sớm điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng, đưa vụ án ra xét xử.

Qua trường hợp của ông Thái, bà Dung, một lần nữa nhắc nhở những người hay nhờ “cò” vay tiền ở ngân hàng cần phải cảnh giác. Hiện nay, mọi thủ tục trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có ngân hàng đều được niêm yết công khai để người dân nắm, không vì cả tin mà dễ bị lừa.

ĐỨC HƯNG

 

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục