Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nhận được tin báo của nhân dân cho biết, ở chợ Kà Tum xuất hiện một phụ nữ coi bói toán và bán đồ hàng cúng tế có tính mê tín dị đoan. Công an xã Tân Đông đã xác minh nguồn tin và tổ chức theo dõi, kiểm tra hành vi của bà thầy bói.

Vừa qua, nhận được tin báo của nhân dân cho biết, ở chợ Kà Tum (xã Tân Đông, Tân Châu) xuất hiện một phụ nữ coi bói toán và bán đồ hàng cúng tế có tính mê tín dị đoan. Công an xã Tân Đông đã xác minh nguồn tin và tổ chức theo dõi, kiểm tra hành vi của bà thầy bói.
Tại một góc chợ có 7, 8 bà già và chị em phụ nữ đang xúm xít vây quanh một bà thầy bói. Bà ta ngồi bệt trên cái bao diêm, hai chân xếp bằng, một bàn tay giơ lên gần ngang với cửa miệng và đang lẩm bẩm như niệm thần chú kêu cầu thần thánh gì đó… Trước mặt bà coi bói được bày la liệt nhiều đồ nghề như: hai cái quẻ xin săm xấp, ngửa, một bộ bài, mấy cái liễng thờ Táo quân và mấy cái hình bát quái và một cái đĩa mủ. Ai muốn coi xem tiền vận, hậu vận và bản mệnh, tài lộc làm ăn năm mới… thì tuỳ tâm đặt tiền vào trong cái đĩa mủ, ít thì đặt 10.000 đồng, 20.000 đồng, ai có lòng thành đặt nhiều tiền thì thánh thần phù hộ cho tài lộc càng nhiều.
![]() |
Bà Huỳnh Kim Bạch và tang vật coi bói |
Bà thầy bói luôn mồm nói: “Mỗi người một số phận, một hoàn cảnh, không nhiều thì ít ai cũng có phước có phần. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Quan Táo quân là vị thần thánh ở gần gũi hằng ngày với mọi nhà, mọi chuyện ăn ở và làm ăn tốt, xấu của gia đình Táo quân đều biết hết. Nay đức ngài Táo quân chuẩn bị lên trời báo cáo thỉnh cầu Ngọc hoàng thượng đế xin ban cho phước lộc để đem về trần gian cho con người. Ai có lòng thành kính thường xuyên thờ cúng Táo quân thì Ngài sẽ giúp đỡ, ban phát cho nhiều tài, nhiều lộc”. Bà ta vừa xem quẻ coi bói vừa khuyên bảo mọi người mua cái liễng thờ cúng ông Táo bà Táo. Cái liễng nhỏ sơn son thiếp vàng và có mấy chữ nho gì đó không ai biết đọc và không hiểu ý nghĩa ra sao? Nhưng một số người vẫn mua với giá 100.000 đồng/cái. Bà coi bói còn bán cho mọi người cái liễng hình bát quái cũng với giá 100.000 đồng/cái. Bà ta nói: Cái liễng bát quái là lá bùa hộ mệnh cho các gia đình, mọi người nên mua, đem về treo ngay trước cửa nhà, nó sẽ ngăn chặn, xua đuổi hết ma quỷ, đen xui, bệnh tật và còn hoá giải đen xui thành may mắn, xấu thành tốt. Coi bói cho ai bà ta đều nói năm mới có tài, có lộc, nhưng nhiều ít không tránh khỏi vận hạn như ốm đau, gia đình xô xát, làm ăn buôn bán gặp khó khăn, đi lại phải để phòng… muốn giải được hạn và làm ăn may mắn thì phải mua mấy cái liễng của bà đem về thờ cúng. Khi trong cái đĩa mủ đã khá nhiều tiền, bà bói vơ gọn đĩa tiền cho vào túi xách thì bị công an tạm giữ.
Bà thầy bói khai tên Huỳnh Kim Bạch thường trú xã Suối Dây, Tân Châu). Mới hành nghề coi bói… lần đầu, chỉ đi làm phước giúp người… Nhưng biết không thể quanh co chối cãi được, bà Bạch phải khai thật: Mấy cái liễng đó bà ta mua ở cửa hiệu bán hàng mã với giá 20.000 đồng/cái. Lợi dụng một số người mê tín, kém hiểu biết, hoàn cảnh khó khăn, trắc trở và nắm được tâm lý của mọi người năm mới ham muốn có nhiều tài, nhiều lộc… bà ta đã bịa đặt, lừa gạt để lấy tiền bằng trò xem bói vu vơ.
CÔNG HUÂN