Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tân Hưng - Tân Châu: Một vụ vỡ nợ cần sớm giải quyết
Thứ năm: 03:56 ngày 03/03/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Theo tường trình của nhiều người khác, cũng với hình thức vay tiền, rủ nhau chơi hụi, bà Tú hiện nay còn thiếu nợ khoảng 10 người nữa.

Ông Lê Văn Khiêm, SN 1950, ngụ tổ 8, ấp Tân Thạnh, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu bức xúc kể: Ngày 10.10.2007, bà Dương Cẩm Tú, SN 1967, ngụ cùng địa phương có vay của ông 30 triệu đồng, với lãi suất 4%/tháng. Hai bên có thoả thuận, khi nào ông Khiêm muốn lấy lại số tiền thì báo trước khoảng 15 ngày, bà Tú sẽ hoàn trả lại. Đến thời hạn vay đã 5 tháng, nhiều lần ông Khiêm đòi lại tiền nhưng bà Tú không có khả năng chi trả. Bà Tú giao cho ông Khiêm một số vật dụng như giường, tủ trị giá khoảng 10 triệu đồng. Ngày 27.5.2010, bà Tú bỏ nhà ra đi. Khoảng 10 ngày sau, bà trở về nhà và tuyên bố vỡ nợ, không trả nợ cho ai.

Tương tự như thế, chị Phạm Bạch Nhựt, SN 1971, ngụ tổ 5, cùng ấp Tân Thạnh cũng là nạn nhân của bà Tú. Từ năm 2007 – 2009, chị Nhựt có chơi ba phần hụi do bà Tú làm chủ thảo. Tổng số tiền chị Nhựt đã đóng là 21.840.000 đồng. Ngày 22.1.2010, bà Dương Cẩm Tú vay thêm của chị Nhựt 50 triệu đồng, lãi suất 3,5%/tháng. Nâng số tiền bà Tú thiếu chị Nhựt lên đến 71.315.000 đồng. Sau đó, bà Tú tuyên bố vỡ nợ, vỡ hụi, không có khả năng chi trả.

Ông Nguyễn Văn Long, SN 1985, ngụ tổ 11, ấp Tân Thạnh cũng khiếu nại bà Dương Cẩm Tú: Ngày 30.5.2009, bà Tú có tổ chức khui một dây hụi trị giá 500.000 đồng/tháng, có 25 phần. Ông Long cũng tham gia một phần và đã đóng tiền hụi được 12 lần, với số tiền 3.790.000 đồng. Ngày 27.5.2010, bà Tú bỏ nhà ra đi. Sau đó bà trở về, nhưng không trả nợ, giao hụi cho ông.

Theo tường trình của nhiều người khác, cũng với hình thức vay tiền, rủ nhau chơi hụi, bà Tú hiện nay còn thiếu nợ khoảng 10 người nữa. Cụ thể như bà Tú nợ bà Trần Kim Chăm 25.340.000 đồng, nợ bà Phạm Thị Sang 37.630.000 đồng… Không còn cách nào khác, ngày 12.12.2010, ông Khiêm và những nạn nhân kể trên đã làm đơn kiện bà Tú ra TAND huyện Tân Châu. Sau một thời gian xem xét, thấy bà Tú có dấu hiệu vi phạm pháp luật, TAND huyện đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an Tân Châu.

Điều khiến những nạn nhân của bà Tú “nóng ruột” là đã gần ba tháng kể từ ngày nộp đơn, nhưng chưa thấy ngành chức năng xử lý hành vi của bà Tú và họ cũng không nhận được sự trả lời từ phía cơ quan điều tra Công an Tân Châu. Những nạn nhân này bức xúc, đồng loạt gửi đơn đến Toà soạn Báo Tây Ninh khiếu nại về việc chậm xử lý của Công an Tân Châu. Theo ông Khiêm và những nạn nhân của bà Tú trình bày: Cũng vì việc Công an Tân Châu chậm xử lý nên bà Tú càng hống hách, ngang nhiên thách thức những nạn nhân của bà ta và bà có điều kiện tẩu tán tài sản, nhằm trốn tránh trách nhiệm. Ngoài ra, ông Khiêm và những nạn nhân kể trên còn cho biết thêm, họ đều là những người nghèo khổ, hằng ngày kiếm sống bằng cách làm thuê làm mướn. Để có tiền cho vay, đóng hụi cho bà Tú, họ đã phải cầm cố, thế chấp nhà, đất. Vì bà Tú không trả nợ, cho nên họ bị người khác xiết nợ, kê biên tài sản, khiến nhiều người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

Ngày 25.2.2011, phóng viên Báo Tây Ninh đã liên hệ với Thượng tá Trương Minh Du, Phó trưởng Công an Tân Châu và được trả lời: Công an Tân Châu đã nhận được đơn tố cáo bà Tú của 13 người ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Hưng. Vụ việc đã được chuyển sang Đội Cảnh sát điều tra - Công an Tân Châu thụ lý, giải quyết. Hiện nay vụ việc trên đang trong quá trình điều tra, khi nào có kết quả, Công an Tân Châu sẽ trả lời cụ thể.

ĐỨc Dương

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục