Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Gần một tháng nay bà con ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Hưng vẫn đứng ngồi không yên vì vụ bể hụi với số tiền trên 2 tỷ đồng do bà Dương Thị Cẩm Tú làm chủ hụi. Nhiều người cho đến nay vẫn chưa vực dậy được tinh thần khi bỗng chốc trắng tay.

Gần một tháng nay bà con ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Hưng vẫn đứng ngồi không yên vì vụ bể hụi với số tiền trên 2 tỷ đồng do bà Dương Thị Cẩm Tú (thường gọi Tám Tú) sinh năm 1967, ngụ tại tổ 8 ấp Tân Thạnh làm chủ hụi. Nhiều người cho đến nay vẫn chưa vực dậy được tinh thần khi bỗng chốc trắng tay. Nhiều người khác lại đang lo sốt vó vì nợ ngân hàng sắp đến hồi đáo hạn. Hiện đã có trên 60 lá đơn của bà con ở ấp Tân Thạnh và các ấp Tân Trung A, B của xã Tân Hưng cùng một số người dân ở xã Thạnh Tân (Thị xã) kiện bà Tú.
Bà Võ Thị Ngỡi, 63 tuổi, vẫn chưa hết bàng hoàng vì bị mất hết toàn bộ vốn liếng, tài sản. Bà ở một mình, kiếm sống bằng cách mót mì. Bà đang mang nhiều chứng bệnh như hở van tim, loét bao tử. Bà kể: “Tui bệnh như vầy nhưng cũng ráng nhịn tiền thuốc để đóng hụi cho Tám Tú. Có ai ngờ…”. Ngoài số tiền 3 chân hụi 500.000đ/tháng đã đóng được 12 lần, bà Ngỡi còn vay vốn ngân hàng 10 triệu đồng theo diện xoá đói giảm nghèo “nộp’ cho bà Tám Tú để lấy lãi 4%/tháng. Giờ bà đang lo lắng vì số nợ ngân hàng cũng gần đến hạn phải trả.
![]() |
Bà con tụ họp phản ánh việc của bà Tú |
Cùng cảnh ngộ với bà Ngỡi là vợ chồng bà Võ Thị Niêm và ông Nguyễn Văn Thảo, đều đã gần 70 tuổi. Hai ông bà cũng sống bằng nghề mót mì, mỗi ngày kiếm khoảng vài chục ngàn nhưng công việc không ổn định, ông Thảo hiện đang bệnh nặng nên mọi việc đều trông cậy vào bà vợ. Đây cũng là hộ nghèo và cũng đang nợ ngân hàng 20 triệu đồng, sẽ đáo hạn vào tháng 7 tới. Bà Niêm buồn bã: “Tui khóc suốt từ hồi Tám Tú bể hụi, không còn tâm trí đâu mà làm gì nữa. Giờ không biết tiền đâu mà trả ngân hàng”. Ông Thảo ấm ức: “Nghe nó (Tám Tú) về rồi mà không dám lên gặp. Sợ gặp mặt nó chắc tui lên tăng xông chết liền”.
Khóc lên, khóc xuống với bà Niêm là bà Đỗ Thị Hiền đã ngoài 70 tuổi. Bà cụ hiền lành vừa kể vừa rưng rưng nước mắt: “Có 5 triệu bạc dành dụm bấy lâu nay để dưỡng già, lo hậu sự sau này nhưng giờ bị nó ôm đi mất. Không biết sau này sống làm sao. Giờ không có sức làm việc gì nữa”. Bà Hiền cũng thuộc diện hộ nghèo, lại phải nuôi đứa con gái tật nguyền. “Với nhiều người, 5 triệu không là bao nhưng với người già như tui là cả một gia tài”, bà Hiền bùi ngùi nói tiếp.
Còn có rất nhiều người khác cũng trở thành nạn nhân của bà Tú trong vụ bể hụi trên như vợ chồng anh Dũng, chị Nga làm thuê mướn, như chị Hoà, giáo viên mầm non, ông Hùng, nông dân… Số chủ nợ bất đắc dĩ của bà Tú đã lên đến gần trăm người với hơn 2 tỷ đồng. Người bị mất nhiều nhất xấp xỉ 200 triệu đồng, ít nhất là vài triệu.
Qua tiếp xúc với bà con ấp Tân Thạnh, xã Tân Hưng, chúng tôi được biết: Bà Tú vốn là dân tại địa phương, làm nghề buôn bán tạp hoá kiêm cho vay tiền góp và chủ hụi (với hàng chục dây hụi từ 500.000 đồng trở lên). Trước nay, bà Tú luôn được mọi người tin tưởng. Vậy nên, khi bà Tú trốn đi (đêm 27.5 vừa qua) nhiều người chới với. Những tài sản đáng giá trong nhà bà ta đã được lén lút chuyển đi gần hết. Điều đáng nói là trước đó vài ngày, bà Tú vẫn cứ gom hụi bình thường nên không mấy ai nghi ngờ cho đến khi vụ việc vỡ lở.
Cũng theo phản ánh của nhiều người, bà Tú làm chủ hụi rất “gắt”, ai đóng hụi trễ đều bị lấy lãi 60.000 đồng/tháng. Bà Tú còn thu tiền góp trả lãi cho bà con 4%/ tháng (như một hình thức gửi tiết kiệm) rồi cho vay lại với lãi suất 6-7%. Sau khi bà Tú trốn đi, nhiều người gọi điện yêu cầu bà về giải quyết vụ việc nhưng bà chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Cho đến ngày 6.6, bà mới quay về nhưng không ở nhà mà đến ở nhà người thân.
Ngày 11.6 vừa qua, ấp đã tiến hành hoà giải vụ việc. Tham dự có đông đảo “chủ nợ” và đại diện Ban quản lý ấp. Ông Phạm Minh Châu, Trưởng ấp Tân Thạnh cho biết: “Sau khi kết thúc buổi hoà giải thì đôi bên đã thống nhất cho bà Tú thời hạn 5 tháng để giải quyết hậu quả”.
Để hiểu rõ hơn sự việc, chúng tôi đã đến gặp bà Tú. Đó là một phụ nữ lanh lợi, có cách nói chuyện rất “mát tai”. Vừa gặp chúng tôi, bà đã thao thao rằng sẽ trả hết tiền cho các chủ nợ bằng cách… gán nợ. Theo lời bà, số nợ người khác thiếu bà lên đến vài trăm triệu đồng, nếu mọi người chấp nhận gán nợ thì sẽ trả hết. Và bà Tú không quên khoe hiện có nhiều người vì ngại ra toà đã đến gặp bà để nói về việc rút đơn kiện, có người còn… “xuống nước” sẵn sàng cho bà vài triệu nếu bà chấp nhận trả tiền và làm luôn giấy giao kết trả nợ không thời hạn cho bà! Bà Tú cũng nói, trước mắt là giải quyết cho những chủ nợ với số tiền lớn còn những chủ nợ nhỏ thì… để từ từ. Nhưng không biết từ từ là lúc nào?
Đến thời điểm này, một số người vì quá bức xúc đã cùng nhau làm đơn gửi lên toà án, mong được giải quyết công bằng.
Cho đến nay, nhiều người bị hại trong vụ bể hụi trên vẫn cứ mòn mỏi chờ đợi và lo lắng. Sự việc lại một lần nữa báo động về tình trạng hụi hè. Đây không phải là vụ việc hiếm hoi xảy ra thời gian gần đây trên địa bàn xã Tân Hưng nhưng hầu như tất cả đều rơi vào bế tắc. Các bên chủ yếu thương lượng cùng nhau nhưng hiệu quả thường là không đi đến đâu. Bởi khi tranh chấp nảy sinh thường không đủ cơ sở pháp lý để giải quyết theo luật. Và thiệt thòi bao giờ cũng rơi vào các hụi viên nhẹ dạ cả tin- một bài học đã lặp đi lặp lại không ít lần nhưng nhiều người vẫn chưa tỉnh ngộ. Đại đa số bà con trong ấp Tân Thạnh này đều là dân nghèo, chủ yếu sống bằng nghề làm thuê. Mong muốn chung của họ là vụ việc được chính quyền can thiệp, giải quyết để bà con lấy lại tinh thần làm ăn tiếp.
“Theo Nghị định 144/2006/NĐ - CP: Trong trường hợp có tranh chấp về họ (hụi, biêu, phường) hoặc phát sinh từ họ thì tranh chấp đó được giải quyết bằng thương lượng, hoà giải hoặc theo yêu cầu của một hoặc nhiều người tham gia họ mà tranh chấp đó được giải quyết tại toà án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự”. |
ĐÀO NAM