Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Những ngày cuối tháng tư lịch sử, Tây Ninh như khoác lên mình một tấm áo mới, rực sắc cờ hoa.


Không khí hân hoan, tưng bừng và náo nhiệt tràn ngập khắp các ngả đường. Niềm tự hào lan toả khắp nơi, thắm đượm trong từng ánh mắt, nụ cười của người dân. Trên gương mặt mỗi người, từ cụ già đến em nhỏ, đều ánh lên niềm vui rạng rỡ.
Tối 29.4, tại công viên Xuân Hồng, Tây Ninh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 50 năm Ngày giải phóng Tây Ninh (30.4.1975 - 30.4.2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.
Trong không khí trang nghiêm mà ấm áp, người dân từ khắp nơi đổ về thành phố Tây Ninh, hoà mình vào không khí náo nức của đêm trước ngày hội lớn của dân tộc. Chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này, trong lòng mỗi người dân Tây Ninh nói riêng và những người con đất Việt nói chung đều trào dâng những cảm xúc khó tả.
Tại khu vực không gian mở công viên Xuân Hồng, người dân được tham quan triển lãm với khoảng 200 hình ảnh về Tây Ninh trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1861-1975); Tây Ninh sau 30.4.1975.
Bên cạnh đó, ai cũng thích thú trước 50 gian hàng trưng bày các hiện vật, sản phẩm… phản ánh các thành tựu kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh sau 50 năm giải phóng tỉnh; không gian trình diễn di sản văn hoá phi vật thể nhằm tái hiện, trưng bày, trình diễn và cho du khách trải nghiệm 9 di sản văn hoá phi vật thể của tỉnh nhà.
Buổi lễ được tổ chức với quy mô hoành tráng, từ những nghi thức trang trọng như lễ viếng, dâng hương và đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đến những chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện chặng đường đấu tranh gian khổ mà oanh liệt của quân và dân ta.
Mỗi tiết mục văn nghệ, mỗi thước phim tư liệu “Tây Ninh 50 năm - Xây dựng, đổi mới, phát triển, hội nhập” (1975-2025) đều khơi gợi những ký ức sâu sắc về một thời kỳ lịch sử đầy khó khăn nhưng cũng đầy khí phách.
Chúng ta được sống lại những ngày tháng sục sôi cách mạng, được nhìn thấy tinh thần chiến đấu quả cảm, sự hy sinh cao cả của bao thế hệ cha anh để giành lại độc lập, tự do cho quê hương.
Đặc biệt, khi nghe những lời phát biểu đầy tâm huyết của lãnh đạo tỉnh, chúng ta càng thêm thấm nhuần giá trị của hoà bình, độc lập.
Những thành tựu mà Tây Ninh đạt được trong suốt 50 năm qua, từ một vùng đất chịu nhiều đau thương mất mát do chiến tranh, đã vươn mình trở thành một tỉnh năng động, phát triển trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, càng làm tăng thêm niềm tự hào trong mỗi người. Đó là minh chứng hùng hồn cho ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của người dân Tây Ninh.
Không chỉ những người lớn tuổi, những người đã trực tiếp trải qua những năm tháng chiến tranh xúc động, mà ngay cả thế hệ trẻ hôm nay cũng cảm nhận được sự thiêng liêng và ý nghĩa của buổi lễ.
Qua những câu chuyện lịch sử, những hình ảnh sống động, các bạn trẻ đã hiểu rõ hơn về giá trị của độc lập, tự do, về trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
21 giờ, pháo hoa rực sáng giữa nền trời thành phố Tây Ninh. Tiếng pháo hoa giòn giã vang vọng khắp không gian, như những tràng pháo tay nồng nhiệt chào mừng cột mốc lịch sử.
Tôi cảm nhận rõ ràng sự hoà quyện giữa quá khứ hào hùng và hiện tại tươi đẹp. Mỗi bông pháo hoa như một lời tri ân gửi đến những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tây Ninh, đồng thời là lời khẳng định cho sức sống mãnh liệt, những thành tựu rực rỡ mà tỉnh nhà đã đạt được trong nửa thế kỷ qua.
Tiếng reo hò, vỗ tay của người dân vang lên theo từng chùm pháo hoa nở rộ, tạo nên một không khí náo nhiệt, tưng bừng. Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi khoảng cách đều tan biến, chỉ còn lại sự đồng lòng, chung vui của cả cộng đồng. Ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc của người già, nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ, tất cả đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp và đầy cảm xúc.
Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm giải phóng Tây Ninh không chỉ là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, tri ân những người có công với đất nước, mà còn là cơ hội để nhìn nhận lại những thành tựu đã đạt được và đề ra những mục tiêu phát triển trong tương lai.
Tây Ninh hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới, tươi đẹp và đầy sức sống. Những con đường rộng mở, những khu công nghiệp hiện đại, những cánh đồng xanh mướt… tất cả đều là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Rời buổi lễ, trong lòng mỗi người vẫn còn vang vọng những âm thanh hào hùng của lịch sử, vẫn còn rưng rưng những cảm xúc thiêng liêng. Chúng ta tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết và ý chí tự lực tự cường, Tây Ninh sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường xây dựng một tương lai ngày càng tươi sáng và phồn vinh.
Buổi lễ thực sự là một dấu ấn sâu đậm, một mốc son chói lọi trong lịch sử của tỉnh nhà, khơi dậy niềm tự hào và củng cố thêm niềm tin vào một Việt Nam hoà bình, độc lập và phát triển.
Mai Thảo