Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Bộ sưu tập đồ dùng bìa các tông của anh Mark O’Brien, gồm máy ảnh, giày, mũ, dao kéo và cả súng ống. Tất cả chúng đều có kích thước giống hệt với thực tế.

Bộ sưu tập đồ dùng bìa các tông của anh Mark O’Brien, gồm máy ảnh, giày, mũ, dao kéo và cả súng ống. Tất cả chúng đều có kích thước giống hệt với thực tế.
Anh Mark đã kiên trì tạo nên những tác phẩm bìa các tông để mở một cuộc triển lãm của riêng mình. Với chàng nghệ sĩ trẻ tuổi này, bìa các tông cũ có thể tạo ra bất kỳ vật dụng nào. Anh chia sẻ, anh cần hai ngày mới làm xong một chiếc máy ảnh bằng bìa các tông cũ với hầu hết các chi tiết giống như thật. "Trên thực tế, bìa các tông là chất liệu tuyệt vời. Đặc biệt là nó rất rẻ và phù hợp cho các nghệ sĩ trẻ nhưng hầu bao lép kẹp".
Anh Mark, đến từ Wigan, Manchester (Anh) bắt đầu sáng tạo các sản phẩm bìa các tông từ năm 17 tuổi. "Ngay từ khi còn nhỏ, mình đã thích tự làm đồ chơi, như máy bay chẳng hạn. Nếu không nhầm thì tác phẩm bìa các tông đầu tiên của mình là một khẩu súng. Mình rất thích thú với những đồ vật mang bản sắc văn hoá đặc trưng của từng khu vực và thể hiện nó theo cách sáng tạo khác biệt. Có khi thì mình vẽ phác thảo sản phẩm trước, đôi khi cắt luôn trên bìa các tông" - anh Mark nói.
Trong khi dành niềm đam mê cho bìa các tông, anh Mark còn học đồ hoạ nghệ thuật và thiết kế tại một trường đại học ở Leeds. "Đó không phải khoá học nghệ thuật truyền thống. Chúng tôi có thể tự do trải nghiệm những điều mới mẻ. Giáo viên hướng dẫn và động viên mình phát triển sáng tạo với bìa các tông" -anh Mark chia sẻ.
Hiện tại, anh Mark đã mở được một studio riêng tại Manchester và trưng bày các sản phẩm từ bìa các tông của mình cũng như bày bán ở một số cửa hàng đồ lưu niệm. Anh nói: "Mọi người mua sản phẩm sáng tạo của mình và gửi về Mỹ làm quà tặng. Mình làm rất nhiều đồ vật khác nhau, chúng đều có kích thước giống như trên thực tế".
Những món đồ hand-made đầu tiên của anh đã được bán và đây cũng là động lực để Mark tạo ra thêm nhiều sản phẩm các tông khác.
TT (st)