Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tự xây nhà thuyền “khủng” chống ngày tận thế
Thứ sáu: 05:34 ngày 30/11/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Một người đàn ông đến từ Tân Cương, Trung Quốc, lo ngại rằng nhà anh sẽ bị chìm trong biển nước vì ngày tận thế đang đến gần, nên anh quyết định đóng một chiếc thuyền nhà rất lớn với hy vọng sẽ sống sót qua ngày đen tối này.

Nhiều tin đồn cho rằng, ngày 21.12 sắp tới, ngày cuối cùng trong lịch của người Maya cũng là thời khắc trái đất bị huỷ hoại. Cho dù chưa có bằng chứng khoa học nào giải thích lời đồn đại trên là có thực, nhưng nhiều người vẫn tin tưởng nó sẽ xảy ra. Anh Lu Zhenghai, đến từ Tân Cương, là một ví dụ điển hình.

Anh Lu đã dùng số tiền tiết kiệm được cả đời mình, khoảng 1 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 3,3 tỷ đồng) để đóng một chiếc thuyền đặc biệt, có thể giữ cho anh và gia đình được an toàn trong nước lũ.

Công trình lạ thường này do chính anh Lu thiết kế, dài 21,1m, rộng 15,5m và cao 5,6m. Nó có sức chứa khoảng 140 tấn nước. Con thuyền gần như đã hoàn thiện, mặc dù hình hài của nó không quá bắt mắt. Anh Lu tự tin nó sẽ hiệu quả trong ngày tận thế.

Anh Lu bắt tay vào thực hiện công trình này từ năm 2010. Nhưng sau hai năm miệt mài làm việc, dường như anh đã kiệt sức vì tài chính hạn hẹp. Theo tin đồn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa ngày tận thế sẽ đến, nhưng con thuyền của anh Lu vẫn cần 1 triệu nhân dân tệ nữa mới có thể đưa vào sử dụng.

Một số bộ phận của tàu anh có thể tự chế tạo, nhưng nhiều phụ kiện vẫn phải mua. Và việc kiếm được 1 triệu nhân dân tệ trong khoảng thời gian ngắn là không thể. Trong trường hợp ngày 21.12 trôi qua bình thường, anh Lu dự định sẽ sử dụng tàu của mình phục vụ khách du lịch trên sông Tarim.

TT (St)

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh