Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Daniel Gray đến từ New Zealand, đã nghĩ ra một phương pháp độc đáo để chống chọi lại cái rét tê buốt.

Daniel Gray đến từ New Zealand, đã nghĩ ra một phương pháp độc đáo để chống chọi lại cái rét tê buốt khi nhiệt độ thường ở mức 00C.
![]() |
![]() |
Trước đó, Gray đến thăm bạn gái Kathleen Starrie đang sinh sống tại Canada và đã nảy ra ý tưởng về căn lều tuyết ấm cúng cho cả hai. Gray tự xây căn lều tuyết giống như truyền thống của người Eskimo, tuy nhiên anh lại sử dụng toàn bộ hộp sữa đóng băng làm gạch thay vì dùng tuyết.
![]() |
![]() |
“Thực ra, mẹ bạn gái tôi đã gợi ý về việc xây lều tuyết. Bà nghĩ rằng, công việc đó sẽ khiến tôi luôn bận rộn, và giữ khoảng cách nhất định với con gái bà” - Gray chia sẻ.
Từ tháng 10.2012, Kathleen đã bắt đầu sưu tầm hàng trăm vỏ hộp sữa và đổ đầy màu nước vào trong. Sau đó, những hộp sữa này đóng băng lại. Gray đã tận dụng những hộp sữa này như gạch để xây lều.Tuyết và nước được sử dụng như chất dính kết các viên gạch đặc biệt.
![]() |
![]() |
“Chỉ toàn là tuyết và nước, nhưng hỗn hợp đó dính vào tảng băng rất tốt” - Gray giải thích. Công trình đặc biệt từ hộp sữa đã “ngốn” mất năm ngày của Gray mới hoàn tất. Và hiện giờ, túp lều tuyết nằm kiên cố ở sân sau nhà bố mẹ Kathey. Cho dù nhiệt độ có xuống mức -250C trong thời gian xây lều, nhưng anh Gray vẫn không từ bỏ ý tưởng này.
“Khi vừa bắt đầu, tôi thực sự mong mỏi sẽ hoàn thành căn lều tuyết, bởi lẽ bạn không thể từ bỏ thứ gì đó còn dang dở” - anh Gray nói.
![]() |
![]() |
Anh tự hào chia sẻ hình ảnh về thành quả đầy màu sắc của mình trên Reddit và nhận được hơn 10.000 lượt xem chỉ trong vài giờ đầu tiên.
TT (st)