Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Vũ công vô địch múa cột dù chỉ còn một tay
Thứ bảy: 11:41 ngày 24/03/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Chị Deborah Roach, đến từ Australia đã “đánh bại” hoàn toàn các đối thủ đến từ khắp nơi trên thế giới để đoạt danh hiệu cao nhất của cuộc thi múa cột quốc tế vừa được tổ chức ở Hong Kong. Điều đặc biệt là nữ vũ công này bị khuyết một tay.

Tại cuộc thi múa cột quốc tế vừa được tổ chức ở Hong Kong, chị Deborah Roach, đến từ Australia đã “đánh bại” hoàn toàn các đối thủ đến từ khắp nơi trên thế giới để đoạt danh hiệu cao nhất của cuộc thi. Điều đặc biệt là nữ vũ công này bị khuyết một tay.

Cuộc thi múa cột này muốn truyền tải thông điệp “nghệ thuật múa cột” nhấn mạnh vào mục đích rèn luyện sức khoẻ và sự sáng tạo trong trình diễn. Giải đấu năm nay thu hút 29 thí sinh từ nhiều quốc gia, thi đấu ở hai hạng mục Pole Fit và Pole Art.

Mặc dù chị Roach kém may mắn khi chỉ có một tay, nhưng chị vẫn rất yêu thích và đam mê môn múa cột. Ngay từ khi còn bé, chị luôn thấy mình không thuộc về xã hội bình thường này và tìm đến môn nhảy hiện đại. Những ngày đầu, chị Roach thường xuyên luyện tập ở Goth, một địa điểm ít người lui tới.

Cho đến năm 2006, sau khi xem một gánh xiếc biểu diễn múa cột ở một câu lạc bộ, Roach mới quyết định theo đuổi môn múa cột một cách chính thống. Dù vậy, chị vẫn có một công việc bình thường cho đến năm 2009, khi bước ngoặt lớn của cô gái khuyết tật diễn ra.

Chị Roach làm việc liên quan tới công nghệ thông tin cho đến khi giành giải vô địch một cuộc thi múa cột trước các vận động viên bình thường khác. Kể từ đó, chị quyết tâm gắn bó với môn múa cột đòi hỏi sự dẻo dai và trở thành một huấn luyện viên múa cột.

Ở tuổi 28, lần đầu tiên chị Roach học đi xe đạp. Chị chia sẻ, nhờ kỹ năng lấy thăng bằng một tay khi múa cột đã giúp chị can đảm tập đi xe đạp. Cho đến thời điểm hiện tại, chị Roach vẫn luôn cố gắng làm mọi thứ mà không cần sử dụng tay giả.

“Tôi luôn thích thú với các môn nhảy hiện đại, nhưng khi còn nhỏ hay ở tuổi teen, tôi nghĩ rằng chúng không dành cho những người thiếu hoàn hảo như mình. Thật may mắn, khi lớn lên tôi đã dám đối mặt với thử thách to lớn này” - chị Roach tâm sự.

Chị luôn hy vọng rằng một ngày nào đó có thể đại diện cho đất nước Australia tham dự thế vận hội Olympic dành cho người khuyết tật.

TT (st)

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh