Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Xe đưa chúng tôi đi qua lần lượt các địa danh nổi tiếng của Phú Yên như: Đèo Cả, biển Đại Lãnh, mũi Điện, ngọn hải đăng...

![]() |
Biển Đại Lãnh nhìn từ trên đèo Cả.
![]() |
Món bánh hỏi cuốn bánh tráng và lòng heo ăn kèm nước mắm đậm chất Phú Yên.
Nhân dịp cuối tuần rảnh rỗi, chúng tôi cùng nhau tổ chức chuyến đi Phú Yên lần đầu tiên, không chỉ để thăm những địa danh nổi tiếng mà còn để khám phá một miền biển đảo hoang sơ, ngắm cá chuồn bay tháng 5 và thưởng thức những món đặc sản mà có lẽ chỉ Phú Yên mới có.
![]() |
![]() |
![]() |
Cảnh vật trời, biển và những dãy núi hình thù kỳ thú, hùng vĩ.
Xuất phát từ TP.HCM, xe đưa chúng tôi đi qua lần lượt các địa danh nổi tiếng của Phú Yên như: đèo Cả, biển Đại Lãnh, mũi Điện, ngọn hải đăng... Cảnh vật hùng vĩ hai bên đường đi khiến chúng tôi không khỏi trầm trồ, thán phục.
![]() |
![]() |
Chiều xuống, mặt trời bắt đầu lặn. Mọi người tất tả chuẩn bị sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị lửa trại.
Theo hướng QL1 chúng tôi đến quán Hòa Đa (nằm tại thôn Hoà Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An) để thưởng thức món bánh hỏi quấn bánh tráng và món cháo lòng nổi tiếng. Để không hổ danh là đã đi đến Phú Yên, chúng tôi tiếp tục khởi hành tới tham quan Gành Đá Dĩa, một danh thắng thiên nhiên kỳ thú về cảnh quan và độc đáo về địa chất của Việt Nam, cũng nằm tại huyện Tuy An.
![]() |
![]() |
Cảnh tượng mặt trời mọc ấn tượng.
Rời gành Đá Dĩa, chúng tôi nhanh chóng di chuyển đến thôn Hoà Lợi để nghỉ trưa tại nhà dân và tiếp tục khởi hành đi ra đảo bằng thuyền của ngư dân địa phương.
Sau khoảng hơn một giờ lênh đênh trên biển, chúng tôi dần ra tới hòn đảo nhỏ xinh thuộc biển Vịnh Hoà, nơi chúng tôi sẽ cắm trại qua đêm. Nước biển xanh biếc một màu, có thể nhìn rõ tận đáy. Bãi biển vô cùng hoang sơ, ngó đi ngó lại cũng chỉ có mấy người chúng tôi.
(Theo infonet)