Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
CLB thơ Tân Châu: Ngày càng đông hội viên
Thứ năm: 10:37 ngày 23/09/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Qua nửa năm hoạt động, đến nay CLB đã có 23 thành viên. Hơn 2/3 hội viên đều có tuổi đời trên 60. Người lớn tuổi nhất đã 81 và nhỏ tuổi nhất là 25, trong đó có 6 nữ.

Chính thức ra mắt vào ngày 27.3.2010, với 15 thành viên Câu lạc bộ (CLB) thơ Tân Châu (Báo Tây Ninh có bài giới thiệu trước đây) từng bước khẳng định mình với các bạn yêu thơ trong và ngoài huyện. Qua nửa năm hoạt động, đến nay CLB đã có 23 thành viên. Hơn 2/3 hội viên đều có tuổi đời trên 60. Người lớn tuổi nhất đã 81 và nhỏ tuổi nhất là 25, trong đó có 6 nữ.

CLB sinh hoạt định kỳ 2 tháng một lần. Mỗi lần sinh hoạt, CLB đều cho ra đời một tập thơ “cây nhà lá vườn”, đến nay đã được 3 tập thơ. Mỗi kỳ sinh hoạt là các hội viên lại giới thiệu thêm tác phẩm mới để cùng nhau thưởng thức, bình luận. Ở CLB này có tác giả là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, có người đã xuất bản các tập thơ và thường xuyên cộng tác các báo địa phương và trung ương.

Buổi hội ngộ của các bạn thơ trong CLB

Từ khi thành lập đến nay, CLB thơ Tân Châu đã trở thành sân chơi bổ ích cho bạn yêu thơ trong huyện, nhất là các vị lão niên, “Người già thường có cuộc sống phức tạp trong tâm tư, tình cảm nên thơ cũng giúp các cụ giải toả được những muộn phiền trong lòng”- có cụ chia sẻ. Cụ Vũ Văn Sinh, 76 tuổi, nhà ở khu phố I, thị trấn Tân Châu, là một trong những người đầu tiên tham gia CLB thơ cho biết: “Tôi thường tham gia các buổi sinh hoạt thơ dù tôi chủ yếu chỉ bình thơ chứ ít làm thơ”. Bà Vũ Thị Thơm, 53 tuổi, ngụ ấp Tân Hoà, xã Tân Phú- một nông dân “chính hiệu” kể rằng suốt ngày bà luôn tất bật với việc đồng áng nhưng do sẵn có máu làm thơ nên cứ… nổi hứng lên là làm - từ chuyện đi thăm rẫy, đan thúng, chuyện nghỉ trưa, hay thất mùa… bà đều có thơ. Không ít bài của bà được các thi hữu khen hay. Bà Thơm chia sẻ: “Từ ngày có CLB rất vui. Khi tham gia CLB, tôi cảm thấy được thoả mãn thú yêu thơ của mình”.

NGÔ TUYẾT

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh