Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Hậu phương vững chắc - Điểm tựa của người lính
Thứ sáu: 14:23 ngày 27/06/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Với những người lính Trung đoàn 4 (Sư đoàn 5), hai tiếng “hậu phương” luôn gợi lên những cảm xúc thiêng liêng và sâu sắc. Đó không chỉ là nơi lưu giữ yêu thương mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc để các anh vững tâm hoàn thành nhiệm vụ nơi tuyến đầu.

Câu chuyện của Thượng uý Đinh Ngọc Quý– Chính trị viên phó Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4 và người vợ Trần Thảo Chi là một minh chứng sống động cho tình yêu, sự sẻ chia và hy sinh lặng thầm ấy.

Nhiệm vụ của người lính thời bình không hề nhẹ nhàng, đặc biệt là đối với đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu nên yêu cầu cao về thể lực, tinh thần và ý chí. Là cán bộ chính trị, Thượng uý Đinh Ngọc Quý không chỉ trực tiếp tham gia huấn luyện mà còn là người truyền lửa, động viên bộ đội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2025, anh vinh dự được giao nhiệm vụ đặc biệt là tham gia khối diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Ngày Quốc khánh 2.9. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị và tinh thần to lớn, đòi hỏi sự khổ luyện nghiêm ngặt, tính kỷ luật cao và sự chính xác tuyệt đối trong từng động tác.

Với quyết tâm và nỗ lực không ngừng, anh đã cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần khẳng định hình ảnh người lính miền Đông kiên cường, kỷ luật, chính quy.

Thượng uý Đinh Ngọc Quý bên gia đình nhỏ.

Trong suốt những tháng ngày xa nhà để tập trung luyện tập, nơi quê nhà, chị Thảo Chi – người vợ trẻ vẫn âm thầm gánh vác tất cả. Vừa làm mẹ, vừa thay chồng làm trụ cột gia đình, chị lo toan từng bữa ăn, giấc ngủ cho con nhỏ, phụng dưỡng cha mẹ hai bên.

Dù vất vả, đôi lúc cũng tủi thân nhưng chị luôn tự hào và nhủ lòng phải mạnh mẽ hơn. “Tôi hiểu công việc của chồng và luôn muốn là điểm tựa vững chắc để anh yên tâm công tác”- chị Thảo Chi bộc bạch.

Tình yêu của Thượng uý Đinh Ngọc Quý và chị Trần Thảo Chi được xây đắp từ sự thấu hiểu, sẻ chia và những hy sinh lặng thầm. Ngay từ những ngày đầu yêu nhau, chị Thảo Chi đã xác định yêu bộ đội là phải “yêu xa”, lấy chồng bộ đội là chấp nhận vất vả, không chỉ trong một thời gian ngắn, mà có thể là cả cuộc đời.

Trong khi những gia đình khác được bên nhau mỗi cuối tuần, dịp lễ, tết thì chị Thảo Chi đã quen với những cuộc điện thoại ngắn ngủi, những cái hẹn đôi khi phải lùi lại vì chồng bận nhiệm vụ đột xuất.

Chính sự mạnh mẽ ấy đã giúp chị trở thành điểm tựa vững chắc để chồng yên tâm công tác. “Tôi may mắn có một người vợ hiểu và hy sinh thầm lặng. Chính cô ấy là hậu phương để tôi vững vàng nơi tuyến đầu”- Thượng uý Đinh Ngọc Quý nói.

Lòng yêu thương, sự tự hào, trân trọng công việc của chồng của những người vợ lính đã vượt lên trên hết những thiếu thốn tình cảm, vất vả, thiệt thòi thường nhật.

Không chỉ chị Thảo Chi mà còn rất nhiều người phụ nữ khác là vợ người lính giữa thời bình cũng lặng lẽ hy sinh để làm hậu phương vững chắc, điểm tựa tinh thần để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ yên tâm tư tưởng công tác xác định tốt nhiệm vụ được giao.

Văn Tuấn

Tin cùng chuyên mục